Chelsea đang chuẩn bị cho một nước đi bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng: chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa nếu đội bóng vùng Midlands thực sự tiếp cận tiền đạo Nicolas Jackson.
Trong bối cảnh có những bổ sung mới trên hàng công như Liam Delap và Joao Pedro, Chelsea dường như đã sẵn sàng chia tay Jackson – người ghi được 17 bàn mùa giải trước. Dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực, cầu thủ người Senegal đang lọt vào tầm ngắm của Aston Villa.
Trong khi đó, Chelsea lại theo dõi sát sao Morgan Rogers – tài năng 22 tuổi đã ghi 14 bàn và kiến tạo 13 lần trong mùa giải 2024-25. Theo nhà báo Matt Law, nếu Villa ra giá cho Jackson, Chelsea sẽ ngay lập tức phản ứng bằng cách gửi đề nghị chính thức cho Rogers.
Chia sẻ trên podcast London is Blue, Matt Law cho biết: "Tôi không nghe từ nội bộ Chelsea, nhưng từ những người liên quan thì nếu Villa đi nước cờ với Jackson, Chelsea sẽ lập tức đặt vấn đề với Rogers."
Dù giá trị chuyển nhượng của Rogers có thể vượt mốc 50 triệu bảng, Chelsea tin rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng, đặc biệt nếu họ mất một tiền đạo chủ lực như Jackson.
Về phía Villa, quyết định có thể còn phụ thuộc vào tương lai của Ollie Watkins – trụ cột hàng công. Nếu Watkins ra đi, động thái với Jackson mới thực sự trở thành ưu tiên.