Trên sân Stamford Bridge tối 26/4, Chelsea giành trọn ba điểm nhờ pha lập công duy nhất của Nicolas Jackson ở phút 27. Tình huống bắt nguồn từ việc trung vệ Trevoh Chalobah xuất sắc đoạt bóng ngay giữa sân. Sau đó, Enzo Fernandez lập tức tung đường chuyền chính xác cho Jackson, để tiền đạo người Senegal tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Everton.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu tại giải VĐQG, Jackson ghi bàn từ ngoài vòng cấm, sau 36 pha lập công trước đó đều diễn ra bên trong khu vực 16m50. Bàn thắng này cũng chấm dứt chuỗi 13 trận tịt ngòi của anh, mang lại sự giải tỏa rõ rệt. Trên khán đài, HLV Enzo Maresca – dù bị cấm chỉ đạo – không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến học trò phá vỡ cái dớp kéo dài từ đầu năm 2025.
Với chiến thắng này, Chelsea vươn lên vị trí thứ tư với 60 điểm, tạm thời vượt mặt Newcastle và Nottingham Forest. Tuy nhiên, lợi thế của thầy trò Maresca là khá mong manh, bởi cả Newcastle lẫn Nottingham vẫn còn trận chưa đấu. Aston Villa, đội đang bám sát phía sau, cũng chỉ kém Chelsea ba điểm.
Nếu Jackson mang về bàn thắng, thì người hùng thực sự ở phần còn lại của trận đấu lại là thủ thành Robert Sanchez. Trong hiệp hai, anh liên tiếp cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm từ Beto, Idrissa Gueye và Dwight McNeil, giúp Chelsea bảo toàn chiến thắng mong manh. Sự xuất sắc của Sanchez khiến nhiều CĐV không ngần ngại so sánh anh với huyền thoại Petr Cech.
Dù vậy, không phải ngôi sao nào của Chelsea cũng tỏa sáng trong trận này. Cole Palmer, chân sút thường được kỳ vọng, thi đấu mờ nhạt và không tạo ra nổi một pha dứt điểm đáng chú ý.
Chặng đường phía trước của Chelsea vẫn đầy thách thức. Trong bốn vòng cuối, họ sẽ phải chạm trán ba đối thủ mạnh đang nằm trong Top 6 gồm Liverpool, Newcastle và Nottingham Forest, bên cạnh Man Utd. Để giữ vững hy vọng giành vé Champions League và lên ngôi ở Conference League, thầy trò Maresca sẽ phải trình diễn một bộ mặt kiên cường hơn nữa.