Phong độ của Son Heung-min mùa này đang trở thành chủ đề tranh cãi, khi nhiều cổ động viên Tottenham lo ngại anh không còn duy trì được sự ổn định.
Trong trận hòa 1-1 trước Frankfurt ở tứ kết lượt đi Europa League ngày 11/4, Son tiếp tục tịt ngòi, kéo dài chuỗi 5 trận không ghi bàn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Spurs đặt dấu hỏi về vai trò của anh trong đội hình hiện tại.
Theo BBC, một số CĐV cho rằng Son Heung-min đã chạm ngưỡng tuổi tác và không còn duy trì được thể lực để thi đấu với cường độ cao. Tài khoản Sean bình luận: "Son đã 32 tuổi, thể chất suy giảm là điều dễ hiểu. Có lẽ chúng ta cần chấp nhận rằng anh ấy không thể ra sân liên tục với lịch trình dày đặc như trước."
Một cổ động viên khác, Richard, thậm chí đề nghị Tottenham tước băng đội trưởng của Son và trao lại cho Cristian Romero: "Hãy để Son giảm áp lực. Cậu ấy vẫn là một cầu thủ quan trọng, nhưng không nhất thiết phải gánh vác vai trò thủ quân."
Trong khi đó, Len bày tỏ quan điểm mạnh mẽ hơn: "Son không còn là cầu thủ bùng nổ như trước. Vì lợi ích chung của đội, có lẽ anh ấy nên ngồi dự bị nhiều hơn."
Không chỉ CĐV, mà cả giới chuyên môn cũng đặt nghi vấn về tầm ảnh hưởng của Son. Jamie Redknapp, cựu danh thủ Anh, từng nhận định rằng Tottenham cần xem xét lại vai trò đội trưởng của Son, đặc biệt sau những thất bại tại FA Cup và League Cup.
Dù phong độ không còn bùng nổ, Son vẫn thể hiện giá trị của mình. Mùa giải này, anh đã có 7 bàn tại Premier League và 3 bàn tại Europa League. Hôm 22/2, Son chạm mốc 10 bàn, 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, tiếp tục kéo dài chuỗi 9 mùa liên tiếp in dấu giày trong ít nhất 20 bàn thắng.
Tuy nhiên, với những áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ, liệu Son có thể giữ vững vị trí thủ quân của Tottenham?