Buổi sáng cuối tháng Tám, khi hàng nghìn chiến sĩ bước đi trong nhịp trống hùng tráng của lễ tổng duyệt Quốc khánh 2/9, trên vỉa hè đường Trần Phú xuất hiện một cặp đôi đặc biệt. Chú rể khoác quân phục chỉnh tề, cô dâu duyên dáng trong áo dài trắng. Họ đứng nghiêm trang, giơ tay chào theo điều lệnh mỗi khi các khối quân diễu qua. Đó chính là khoảnh khắc mà quân nhân Trịnh Xuân Vinh và vị hôn thê Nguyễn Thị Tuyết Ngân chờ đợi suốt 15 tiếng đồng hồ để ghi dấu tình yêu trong bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị.
Câu chuyện của Vinh và Ngân nhanh chóng lan tỏa sau khi được ghi lại bằng ống kính nhiếp ảnh gia. Người dân chứng kiến không chỉ nhường chỗ, mà còn gửi lời chúc phúc. Đặc biệt, một chiến sĩ trong đoàn diễu binh bất ngờ làm động tác “bắn tim”, tạo nên khoảnh khắc vui nhộn giữa không khí trang nghiêm. Với Vinh, đó không chỉ là niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa, mà còn là niềm tự hào khi được gắn kết kỷ niệm trăm năm với ngày lễ thiêng liêng của Tổ quốc.
Trịnh Xuân Vinh, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không – Không quân. Vị hôn thê của anh – Nguyễn Thị Tuyết Ngân, 22 tuổi, sống tại TP HCM. Họ quen nhau qua mạng xã hội, trải qua bốn năm yêu xa với sự kiên nhẫn và tin tưởng. Trong môi trường quân đội, Vinh hiếm khi được dùng điện thoại, nhưng mỗi lần có thời gian rảnh, anh đều tranh thủ gọi cho bạn gái. Ngân trở thành hậu phương thầm lặng, luôn thông cảm và động viên anh.
Ban đầu, cặp đôi dự định chụp ảnh cưới tại TP HCM trong dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, họ bỏ lỡ cơ hội. Lần này, khi biết Hà Nội tổ chức diễu binh lớn dịp Quốc khánh 2/9, họ quyết định ra thủ đô để thực hiện mong ước. Vinh xin nghỉ phép hai tuần, về quê Thanh Hóa rồi cùng Ngân ra Hà Nội từ ngày 29/8. Ê-kíp chụp ảnh đi trước một ngày để giữ chỗ đẹp trên đường Trần Phú.
Dù gặp mưa lớn suốt đêm, cả nhóm 32 người vẫn thức trắng, chuẩn bị cho buổi chụp sáng hôm sau. “Trong 15 năm làm nghề, chưa có bộ ảnh nào vừa vất vả vừa xứng đáng như vậy,” chị Vân Anh, đại diện studio, chia sẻ.
Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Ngân xúc động trước không khí trang trọng. Cô kể lại cảm giác được hòa mình vào dòng người, cất tiếng hát những ca khúc về Tổ quốc, ngắm những con phố rợp cờ hoa đỏ thắm. Với cô gái trẻ, đó là trải nghiệm khó quên trong đời.
Khoảnh khắc bộ ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận chúc mừng nhanh chóng xuất hiện. Nhiều người ca ngợi đây là bộ ảnh cưới “đẹp nhất mùa lễ hội”, bởi nó gói trọn cả tình yêu đôi lứa lẫn tinh thần dân tộc.
Sau buổi chụp, Vinh và Ngân dành thời gian ở lại Hà Nội để xem lễ diễu binh chính thức và tham quan các di tích lịch sử. Kế hoạch sắp tới của họ là hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Câu chuyện tình yêu của quân nhân trẻ và cô gái phương Nam là minh chứng rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những khoảnh khắc bình dị nhưng gắn liền với ký ức lớn lao của dân tộc. Bộ ảnh cưới bên đoàn diễu binh không chỉ là kỷ niệm riêng, mà còn trở thành biểu tượng đẹp cho sự hòa quyện giữa tình yêu cá nhân và lòng yêu nước.