Ngày 30/7, biển cả ngoài khơi Nhật Bản trở nên hung dữ. Những cột nước khổng lồ cao hơn mái nhà lần lượt ập vào đất liền, cuốn theo nỗi lo về một kịch bản thiên tai quen thuộc nhưng chưa bao giờ bớt ám ảnh: sóng thần sau siêu động đất.
Trận địa chấn 8,8 độ xảy ra từ sáng sớm ngoài bán đảo Kamchatka của Nga không chỉ khiến khu vực rung chuyển mà còn khởi đầu cho một chuỗi dư chấn trên biển. Đến chiều tối, lực tấn công của sóng thần đã vượt xa những gì người ta tưởng tượng ban đầu. Không còn là con số 1 mét, nhiều tỉnh như Hokkaido, Miyagi, Fukushima ghi nhận sóng cao đến 3 mét – và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tại cuộc họp báo khẩn cấp thứ ba trong ngày, đại diện Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Đây là trận động đất có quy mô tương đương với siêu động đất năm 1952. Điều này đồng nghĩa với việc sóng thần có thể kéo dài ít nhất đến hết ngày mai.”
Cùng lúc đó, khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima – nơi từng ghi dấu thảm họa hạt nhân năm 2011 – đã thực hiện sơ tán khẩn cấp toàn bộ nhân sự khỏi khu vực thấp, đề phòng kịch bản xấu nhất lặp lại.
Hiện trạng càng trở nên nghiêm trọng khi triều cường tại Hokkaido và miền Đông Bắc vẫn chưa hạ thấp do ảnh hưởng từ sóng thần. Những con đường ven biển, cảng cá, nhà dân… đều đang trong tình trạng cảnh báo cao nhất.
Chính phủ Nhật Bản không chờ đợi. Thủ tướng Ishiba Shigeru trực tiếp chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện mọi biện pháp cần thiết, với tuyên bố rõ ràng: “Mạng sống con người là ưu tiên số một.”
Nhiều chuyên gia cảnh báo, đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Các đợt sóng lớn hơn có thể tiếp tục xuất hiện trong vài giờ tới. Đặc biệt nguy hiểm nếu sóng thần trùng với triều cường vào rạng sáng hôm sau.
Với cộng đồng lao động Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, thông tin từ các công ty cho biết mọi người đã được sơ tán lên vùng cao, đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.