Sir David Beckham, chủ sở hữu CLB Inter Miami và biểu tượng bóng đá nước Anh, đã chính thức được phong tước hiệp sĩ trong danh sách vinh danh dịp sinh nhật Nhà Vua năm 2025. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những cống hiến to lớn của anh trong lĩnh vực thể thao và hoạt động từ thiện suốt nhiều năm qua.
Sau khi nhận danh hiệu cao quý này, Beckham đã đăng tải một chia sẻ cá nhân đầy xúc động trên Instagram. Anh viết:
“Ăn trưa cùng mẹ, lần đầu gặp lại bà kể từ khi có tin vui… Mẹ đã khóc khi tới nơi, khóc trong bữa trưa và lại khóc khi tôi rời đi. Một khoảnh khắc đặc biệt đối với cả gia đình. Yêu mẹ rất nhiều. @sandra_beckham49 (Tiếp theo sẽ là bố)”.
Lời chia sẻ giản dị nhưng thấm đẫm tình cảm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ và cộng đồng mạng, khiến ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành giữa một người con và mẹ mình trong giây phút được quốc gia vinh danh.
Beckham từng được trao Huân chương Đế quốc Anh (OBE) vào năm 2003. Tuy nhiên, quá trình xét duyệt tước hiệp sĩ của anh từng bị trì hoãn vào năm 2014 do vướng nghi vấn liên quan đến một kế hoạch tránh thuế. Đến nay, khi mọi trở ngại đã qua, ngôi sao bóng đá sinh năm 1975 đã chính thức trở thành “Sir David Beckham”.
Việc Beckham được phong tước không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là minh chứng cho ảnh hưởng lâu dài của anh với bóng đá Anh cũng như các hoạt động thiện nguyện toàn cầu mà anh âm thầm theo đuổi trong suốt hai thập kỷ qua. Và có lẽ, trong tất cả những danh hiệu từng có, nụ cười xen lẫn nước mắt của mẹ chính là phần thưởng mà Sir David Beckham trân trọng nhất.