Trận derby Manchester chưa bao giờ thiếu lửa, dù hoàn cảnh hai đội có ra sao đi nữa. Lần chạm trán ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ càng đặc biệt hơn, khi cả Man City lẫn Man United đều khởi đầu không mấy suôn sẻ và đang khát khao tìm lại sự tự tin. Trong bối cảnh ấy, dự đoán tỷ số Man City vs MU trở thành đề tài được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết.
Man City vốn là biểu tượng của sự ổn định trong suốt bốn mùa giải gần đây, nhưng giờ đây đoàn quân của Pep Guardiola lại đối diện với nhiều dấu hỏi. Sau chiến thắng tưng bừng ở vòng mở màn, họ bất ngờ gục ngã trước Tottenham và Brighton. Những chấn thương liên tiếp của Marmoush, Stones, Cherki, Kovacic hay Foden càng khiến sức mạnh đội hình bị bào mòn. Dù vậy, họ vẫn có Erling Haaland – sát thủ luôn biết cách làm khung thành đối thủ chao đảo. Việc anh lập cú poker trong màu áo Na Uy trước thềm trận đấu này cho thấy tiền đạo người Bắc Âu sẵn sàng bùng nổ tại Etihad.
Trái ngược, Man United dưới thời Ruben Amorim cũng chưa thể tìm ra công thức ổn định. Họ bị loại sớm ở Carabao Cup, thua Arsenal và chỉ vừa thoát hiểm trước Burnley nhờ quả penalty muộn của Bruno Fernandes. Đội hình Quỷ đỏ vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề: Cunha và Mason Mount chưa chắc kịp trở lại, Lisandro Martinez vẫn nghỉ dài hạn, còn vị trí thủ môn vẫn gây tranh cãi. Tuy nhiên, điểm sáng của MU là tinh thần không bỏ cuộc – điều từng giúp họ ngược dòng ngoạn mục ở Etihad mùa trước.
Yếu tố đối đầu luôn khiến dự đoán tỷ số Man City vs MU trở nên khó lường. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội thắng 2 trận và hòa 1. Đáng chú ý, những cuộc thư hùng này thường có nhiều bàn thắng, trung bình gần 3 bàn mỗi trận. Điều đó phản ánh sự cởi mở trong lối chơi của cả hai, dù đôi khi sự thận trọng cũng được thể hiện rõ ở những thời khắc quyết định.
Về mặt phong độ, cả hai đều không thực sự thuyết phục. Man City thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong khi MU chỉ thắng 2. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Etihad là yếu tố không thể bỏ qua. Dưới thời Pep Guardiola, Man City luôn biến sân đấu này thành pháo đài đáng sợ, nơi nhiều đối thủ phải cúi đầu ra về. Ngay cả khi lực lượng sứt mẻ, khả năng kiểm soát thế trận của họ vẫn được đánh giá cao nhờ hệ thống pressing và những ngôi sao còn lại.
Ở chiều ngược lại, MU sẽ phải trông cậy vào sự cơ động của Mainoo ở tuyến giữa, cùng khả năng tạo đột biến từ Fernandes và Sesko. Việc Quỷ đỏ chơi phản công tốt có thể tạo ra bất ngờ, nhất là khi hàng thủ Man City không còn chắc chắn như trước. Một bàn thắng từ tình huống cố định hay khoảnh khắc lóe sáng cá nhân có thể xoay chuyển cục diện derby.
Các thống kê gần đây cũng gợi mở nhiều điều. Trong 5 trận của MU, có tới 15 bàn được ghi, trung bình 3 bàn/trận. Trận đấu của Man City cũng chứng kiến tới 16 bàn trong 5 lần ra sân, trung bình hơn 3 bàn mỗi trận. Khi đặt trong bối cảnh derby Manchester luôn căng thẳng nhưng không thiếu bàn thắng, dự đoán tỷ số Man City vs MU thiên về một kịch bản có nhiều pha lập công.
Ngoài bàn thắng, phạt góc và thẻ phạt cũng là chi tiết đáng chú ý. Man City thường kiếm được hơn 7 quả phạt góc mỗi trận, còn MU thậm chí trung bình hơn 10. Tuy nhiên, khi đối đầu trực tiếp, con số này lại giảm đáng kể, cho thấy sự thận trọng và lối đá kín kẽ hơn. Về thẻ phạt, những pha tranh chấp nảy lửa khiến trận derby luôn tiềm ẩn khả năng xuất hiện nhiều thẻ vàng, thường trên 3 thẻ/trận.
Cả hai HLV đều đứng trước áp lực lớn. Với Guardiola, đó là bài toán về chiều sâu đội hình và duy trì bản sắc kiểm soát. Với Amorim, đó là trách nhiệm chứng minh mình đủ tầm dẫn dắt MU trong giai đoạn đầy biến động. Một thất bại có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội, nhất là khi Quỷ đỏ đang rất cần sự ổn định.
Xét tổng thể, Man City vẫn nhỉnh hơn về chất lượng nhân sự và lợi thế sân nhà. Haaland được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cái tên tạo ra khác biệt, trong khi MU có thể trông chờ vào sự quật khởi từ Fernandes và các đồng đội. Trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến những phút cuối cùng, với nhiều bàn thắng và không thiếu tranh cãi.
Dự đoán tỷ số Man City vs MU 22h30 ngày 14/9: Man City 3-2 MU.
Đây sẽ là một màn rượt đuổi nghẹt thở, nơi chủ nhà giữ trọn niềm vui, còn Quỷ đỏ rời Etihad với sự tiếc nuối nhưng cũng có thêm hy vọng cho chặng đường phía trước.