Sau một mùa bóng bị coi là tệ nhất trong nửa thế kỷ, không vé dự cúp châu Âu và từng nhận cảnh báo về việc phải thắt chặt chi tiêu, Manchester United bước vào chợ hè 2025 với hình ảnh hoàn toàn khác. Không im ắng, không dè dặt, “Quỷ đỏ” bùng nổ với những thương vụ trị giá hàng trăm triệu euro.
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko lần lượt cập bến Old Trafford, tổng giá trị chuyển nhượng gần chạm mốc 250 triệu euro. Tham vọng của MU chưa dừng lại khi họ vẫn tích cực đàm phán để chiêu mộ Carlos Baleba, dù Brighton hét giá hơn 100 triệu euro.
Theo The Athletic, tình hình tài chính của MU dưới góc độ quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR) không căng thẳng như dự đoán. Doanh thu thương mại, tiền vé ổn định cùng việc cắt giảm lương đã giúp MU giữ mức lỗ trong giới hạn cho phép.
Một phần lớn quỹ chuyển nhượng được giải phóng từ việc cho Barcelona mượn Marcus Rashford, giảm hơn 14 triệu euro tiền lương. Ngoài ra, MU còn thu về 25 triệu euro nhờ các điều khoản bán lại Anthony Elanga, Alvaro Fernandez và Maxi Oyedele. Chelsea cũng phải trả khoản phạt 6 triệu euro sau khi hủy thương vụ mua đứt Jadon Sancho.
Quan trọng hơn, MU chọn cách chia nhỏ khoản thanh toán cho các bản hợp đồng đắt giá, giảm áp lực tài chính tức thời. Dù nợ ròng đã vượt 300 triệu euro, đội bóng vẫn có hơn 80 triệu euro tiền mặt và hạn mức tín dụng trên 300 triệu euro.
Tuy vậy, để tiếp tục mua sắm, MU buộc phải đẩy bớt nhân sự. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, thậm chí cả Rasmus Hojlund đều nằm trong danh sách có thể ra đi nhằm tạo thêm ngân sách.
Bằng việc mạnh tay trên thị trường nhưng vẫn kiểm soát các con số, MU đang chơi một canh bạc mạo hiểm nhưng đầy tính toán. Họ đặt cược rằng việc tái thiết đội hình bằng các ngôi sao mới, cùng khả năng bán cầu thủ tốt hơn, sẽ giúp CLB trở lại nhóm tranh chấp danh hiệu ngay mùa 2025/26.
Mùa giải mới của “Quỷ đỏ” sẽ mở màn bằng trận tiếp đón Arsenal trên sân Old Trafford vào tối 17/8 – một bài kiểm tra sớm cho sức mạnh của đội hình vừa được nâng cấp.