Tối 28/7, Disney chính thức tung ra trailer đầu tiên của Avatar: Fire and Ash – phần phim thứ ba trong loạt Avatar của đạo diễn James Cameron. Ngay lập tức, đoạn phim ngắn đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu khi mở ra một chương mới trong hành trình của Jake Sully và gia đình tại Pandora.
Câu chuyện tiếp nối những bi kịch từ The Way of Water (2022). Cái chết của Neteyam khiến gia đình Jake rạn nứt. Lo’ak ngày càng chống đối, còn Neytiri vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con. Trong khi đó, Đại tá Miles Quaritch trở lại mạnh mẽ, kéo theo một đội quân tinh nhuệ để tiếp tục truy sát người Na’vi.
Điểm nhấn của trailer là sự xuất hiện của một bộ tộc hoàn toàn mới – tộc Người Tro. Với tạo hình phủ đầy tro bụi, bộ tộc này mang đến một hình ảnh vừa lạ lẫm vừa hùng tráng. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin), Người Tro sở hữu sức mạnh liên quan đến lửa – một yếu tố chưa từng xuất hiện trong các phần phim trước.
Trong những cảnh cận chiến nghẹt thở, Varang cầm cung đối đầu trực tiếp với Neytiri. Đoạn cuối trailer, Varang tuyên bố: “Nữ thần của các ngươi không còn quyền lực ở nơi này”, làm dấy lên nghi ngờ rằng cô có thể là phản diện chính trong phần phim này.
Không chỉ là cuộc chiến giữa người Na’vi và con người, Fire and Ash còn mở ra khả năng về một cuộc nội chiến trên Pandora, khi các tộc người bản địa xung đột vì những biến cố chưa từng thấy. Đạo diễn James Cameron khẳng định: “Phim sẽ đưa khán giả khám phá những góc khuất mới của Pandora, đồng thời đào sâu hơn vào cảm xúc của các nhân vật”.
Với ngân sách sản xuất lên đến 250 triệu USD, Avatar: Fire and Ash được kỳ vọng trở thành bom tấn điện ảnh lớn nhất năm 2025. Phim dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối tháng 12, nối tiếp thành công vang dội của hai phần trước – với tổng doanh thu vượt 5,2 tỷ USD. Giờ đây, cùng với sự xuất hiện của Người Tro và lửa – một yếu tố mới đầy quyền năng – Avatar 3 hứa hẹn sẽ đốt cháy màn ảnh rộng vào cuối năm nay.