Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đầu năm 2025, Aston Villa bất ngờ có được chữ ký của Marco Asensio từ Paris Saint-Germain (PSG) theo dạng cho mượn. Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất tại Premier League mùa đông này.
Theo L’Equipe, Asensio không còn nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique và gần như bị "bỏ rơi" suốt hai tháng qua. Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ thi đấu 18 phút trong 12 trận gần nhất và thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký ở trận đấu cuối năm 2024 gặp Lens tại Cúp Quốc gia Pháp.
Dù gia nhập PSG theo dạng tự do từ Real Madrid vào mùa hè 2023, Asensio chưa bao giờ thực sự chứng tỏ được giá trị của mình tại sân Parc des Princes. Những chấn thương dai dẳng cùng phong độ thiếu ổn định khiến anh không thể cạnh tranh suất đá chính, dù sở hữu kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn ở đấu trường châu Âu.
Tính đến nay, Asensio đã ra sân 15 trận cho PSG mùa này, ghi 6 bàn và có 4 pha kiến tạo. Tuy nhiên, lần cuối cùng anh được đá chính đã diễn ra từ trận gặp Atletico Madrid tại Champions League vào ngày 6/11/2024.
Không chỉ có Asensio, Aston Villa cũng vừa hoàn tất thương vụ mượn Marcus Rashford từ Manchester United. Hai bản hợp đồng này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công của đội bóng vùng Midlands, nhất là khi họ vẫn đang chinh chiến tại Champions League và đặt mục tiêu giành suất trong top 4 Premier League.
Theo truyền thông Anh, Aston Villa chấp nhận trả 75% mức lương 350.000 bảng/tuần của Rashford, đồng thời cài điều khoản mua đứt với mức giá 40 triệu bảng vào cuối mùa. Đây được xem là một thương vụ táo bạo của HLV Unai Emery, khi ông đang từng bước biến Aston Villa trở thành một thế lực đáng gờm tại Ngoại hạng Anh.
Không dừng lại ở đó, Aston Villa còn để mắt đến Joao Felix và có thể tạo nên một cú sốc khác trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Nếu thành công, Villa Park sẽ trở thành điểm đến của hàng loạt ngôi sao tấn công, biến đội bóng này thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tại Premier League mùa giải 2024/25.