Arsenal và Sporting Lisbon đang chạy đua với thời gian để đạt được thỏa thuận chiêu mộ Viktor Gyokeres trước hạn chót vào ngày thứ Sáu tuần này.
Tiền đạo 27 tuổi người Thụy Điển từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của HLV Mikel Arteta, khi ông muốn bổ sung một chân sút ổn định để tăng cường sức mạnh hàng công, phục vụ mục tiêu chinh phục chức vô địch Premier League.
Tuy nhiên, mức giá đề nghị hiện tại của Arsenal là 56 triệu bảng, kèm 13 triệu bảng phụ phí, vẫn chưa đủ khiến Sporting đồng ý nhả người.
Điều đáng chú ý, Gyokeres đã đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Thậm chí, anh sẵn sàng giảm một phần lương để thương vụ diễn ra thuận lợi hơn.
Dù vậy, những ngày gần đây, cuộc đàm phán không có nhiều tiến triển. Đôi bên vẫn bế tắc về vấn đề tài chính, còn bản thân Gyokeres bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì chưa rõ tương lai.
Theo Standard Sport, Arsenal vẫn hy vọng hai CLB có thể thống nhất mức phí chuyển nhượng trước thứ Sáu này, nhất là khi Pháo thủ cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn tập huấn trước mùa giải. Nếu không chốt xong trước hạn chót, Gyokeres có thể tiếp tục ở lại Sporting hoặc cân nhắc lời mời từ Manchester United, đội từng theo đuổi anh nhưng đã rút lui vài tuần trước.
Chủ tịch Sporting, Frederico Varandas, cũng từng lên tiếng về thương vụ này hồi cuối tháng Sáu. Trả lời tờ A Bola, ông cho biết:
“Nếu hỏi tôi hôm nay, tôi cho rằng khả năng Viktor ra đi là khá lớn. Chúng tôi vẫn đang theo dõi thị trường chuyển nhượng. Tôi thấy một cầu thủ như Zubimendi, trẻ hơn Viktor sáu tháng, đã sang Arsenal với giá 65 triệu euro (khoảng 55 triệu bảng).
Tôi cũng thấy hai cầu thủ khác ở Premier League – Matheus Cunha và Bryan Mbeumo – những người mà theo tôi không cùng đẳng cấp với Viktor, cũng được bán với giá khoảng 70 triệu euro.
Chúng ta đang nói về những cầu thủ 26 tuổi. Vì vậy, với những yêu cầu mà chúng tôi đưa ra về giá trị của Viktor, tôi tin anh ấy sẽ ra đi, trừ khi anh ấy có người đại diện tệ nhất thế giới – điều mà tôi rất khó tin.
Tôi sẽ không tiết lộ mức giá mà chúng tôi yêu cầu. Con số đó đã được thông báo cho người đại diện. Nhưng tôi có thể đảm bảo một điều: Viktor sẽ không ra đi với giá 60 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro phụ phí.”
Với kỳ chuyển nhượng hè đang diễn ra sôi động, Arsenal chắc chắn sẽ phải nhanh chóng ra quyết định nếu không muốn mất cơ hội sở hữu chân sút được đánh giá rất cao của Sporting.