Antony, cầu thủ thuộc biên chế Man Utd, vừa khép lại thời gian thi đấu cho mượn tại Real Betis với một kết thúc không mấy suôn sẻ khi đội bóng Tây Ban Nha thất bại trước Chelsea trong trận chung kết UEFA Conference League. Trong trận đấu này, Antony không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn mà chỉ khiến người ta nhớ tới tình huống va chạm với Enzo Fernandez bên phía Chelsea, khi anh húc đầu vào tiền vệ người Argentina.
Chứng kiến phong độ nhạt nhòa của Antony, cựu trung vệ Chelsea Frank Leboeuf đã thẳng thắn chỉ trích trên ESPN:
“Tôi đã thấy ‘bóng ma’ từng xuất hiện tại Man Utd trở lại. Antony chẳng làm gì cả ngoài gây gổ với Enzo Fernandez. Tôi kỳ vọng một màn trình diễn sáng tạo, đột biến, nhưng cậu ấy lại gây thất vọng lớn. Tốt nhất Antony nên tránh xa bóng đá Anh. Cậu ấy không phù hợp và không nên chơi cho bất kỳ CLB nào ở xứ sở sương mù.”
Hiện tại, Antony đã quay lại Manchester United nhưng tương lai của anh vẫn chưa được xác định. Chia sẻ với CBS Sports sau trận, cầu thủ người Brazil nói:
“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ đều do Chúa quyết định. Tôi có hợp đồng với Man United nhưng hiện tại tôi chưa thể nói gì thêm. Giờ tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia, sau đó là kỳ nghỉ hè, rồi hãy chờ xem.”
Antony cũng khẳng định anh dành nhiều tình cảm cho Real Betis, nơi anh cảm thấy hạnh phúc suốt thời gian thi đấu tại đây. Tuy nhiên, với phong độ phập phù và những lời chỉ trích ngày càng nhiều, con đường phía trước của Antony tại Man Utd và cả bóng đá Anh vẫn đang phủ đầy dấu hỏi.