Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin: Thẻ đỏ của Antony đã chính thức bị hủy bỏ! Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Brazil đủ điều kiện ra sân trong trận cầu nảy lửa giữa Real Betis và Real Madrid vào ngày 2/3 tới.
Theo Marca, quyết định này được ban tổ chức La Liga gửi đến Real Betis vào sáng nay, mang đến tin vui cho đội bóng xứ Andalusia. Đây là một bước ngoặt quan trọng, bởi trước đó, Antony đã bị truất quyền thi đấu trong trận thắng Getafe 2-1 hôm 24/2. Anh bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng quyết liệt từ phía sau – tình huống mà "vị vua áo đen" thậm chí không cần xem lại VAR để đưa ra quyết định.
Việc thoát án phạt không chỉ giúp Antony tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng mà còn mang đến cơ hội chứng tỏ bản thân trước đối thủ lớn nhất kể từ khi anh gia nhập La Liga hồi tháng 1/2025. Trong 5 trận gần nhất khoác áo Betis, cầu thủ chạy cánh này đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng (3 pha lập công, 2 kiến tạo) và giành tới 3 danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Một con số đáng kinh ngạc so với quãng thời gian đáng quên tại Manchester United.
Theo thỏa thuận giữa Betis và MU, đội bóng Tây Ban Nha đang gánh 84% mức lương của Antony, tương đương hơn 100.000 bảng mỗi tuần. Nhưng với màn trình diễn thăng hoa hiện tại, Betis đang có ý định giữ chân anh lâu dài. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" thành Manchester cũng sẵn sàng bán đứt để thu hồi một phần khoản đầu tư 85 triệu bảng từng bỏ ra vào năm 2022.
Tại Old Trafford, Antony chỉ ghi được 12 bàn sau 96 trận – một con số khiêm tốn so với kỳ vọng của một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB. Nhưng tại Betis, mọi thứ đang thay đổi. Cầu thủ chạy cánh này không chỉ tìm lại phong độ đỉnh cao mà còn mở ra chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp. Và trận đại chiến với Real Madrid sắp tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất cho sự hồi sinh ấy.