Tương lai của Antony đang trở thành một trong những chủ đề nóng nhất tại Old Trafford trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau khi gây thất vọng trong màu áo Manchester United, cầu thủ chạy cánh người Brazil có thể sớm tìm thấy lối thoát bằng việc trở lại Tây Ban Nha, nơi Real Betis sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón.
Mùa trước, Antony khoác áo Betis theo dạng cho mượn trong nửa sau của mùa giải và nhanh chóng để lại dấu ấn. Với 14 đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, bao gồm cả pha lập công và kiến tạo, ngôi sao sinh năm 2000 đã chiếm trọn niềm tin từ người hâm mộ cũng như ban huấn luyện Betis. Chính vì thế, đội bóng La Liga từng nỗ lực giữ chân anh nhưng rào cản tài chính đã khiến thương vụ thất bại.
Manchester United khi ấy đưa ra mức giá quá cao so với khả năng chi trả của Betis, chưa kể mức lương khổng lồ Antony đang hưởng tại Old Trafford. Dẫu vậy, thời điểm hiện tại, tình hình có thể thay đổi. Với việc chỉ còn hơn một tuần trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Antony vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Điều này khiến MU đứng trước áp lực phải quyết định dứt khoát, đồng thời mở ra hy vọng cho Betis.
HLV Manuel Pellegrini trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây đã công khai thừa nhận mong muốn có Antony trong đội hình. Chiến lược gia kỳ cựu người Chile khẳng định: “Ai cũng thấy cậu ấy hạnh phúc trong nửa năm khoác áo Betis. Chúng tôi muốn Antony trở lại, và bản thân cậu ấy cũng muốn vậy. Nhưng mọi chuyện phụ thuộc vào quyết định của Manchester United”.
Phát biểu này như một lời nhắn gửi trực tiếp đến ban lãnh đạo MU rằng Betis sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, vấn đề không hề đơn giản. Giá trị hiện tại của Antony được định ở mức khoảng 60 triệu euro, thấp hơn nhiều so với con số 100 triệu euro mà MU từng bỏ ra để chiêu mộ anh từ Ajax. Dẫu vậy, ngay cả mức giá này cũng vượt quá khả năng tài chính của Betis, đội bóng vốn không nằm trong nhóm đại gia của La Liga.
Trong bối cảnh ấy, Betis có thể phải tìm cách thuyết phục MU giảm giá sâu hơn, hoặc cân nhắc những điều khoản trả góp và kèm theo các tùy chọn khác. Một lựa chọn khả dĩ khác là tiếp tục mượn Antony thêm một mùa giải, dù điều này có thể không được phía MU chấp nhận, bởi CLB muốn bán đứt để giảm áp lực quỹ lương và lấy tiền tái đầu tư vào đội hình.
Đối với Antony, điều chắc chắn là anh muốn tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. Cầu thủ 24 tuổi đã thẳng thừng từ chối những lời đề nghị hậu hĩnh từ Saudi Arabia trong mùa hè này. Tham vọng của anh là được ra sân ở môi trường đỉnh cao, nơi anh có thể cạnh tranh và khẳng định lại giá trị của mình.
HLV Ruben Amorim, người đang dẫn dắt MU, cũng không giấu giếm ý định muốn dọn dẹp đội hình. Ngoài Antony, một số cái tên khác như Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia cũng nằm trong danh sách có thể rời Old Trafford. Rõ ràng, MU đang trong quá trình tái thiết mạnh mẽ, và Antony – với phong độ thất thường từ khi cập bến – đã không còn chắc suất trong kế hoạch dài hạn.
Câu hỏi đặt ra là liệu Betis có thể đưa ra một lời đề nghị đủ sức thuyết phục MU hay không. Về phía Antony, anh còn hai năm trong hợp đồng với “Quỷ đỏ”. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, cầu thủ người Brazil có thể phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông để tìm kiếm cơ hội ra đi.
Với người hâm mộ Betis, viễn cảnh Antony trở lại chắc chắn mang đến nhiều hy vọng. Anh từng là điểm sáng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, giúp đội bóng chơi thăng hoa và cạnh tranh sòng phẳng ở La Liga. Pellegrini hiểu rằng nếu có Antony trong tay, Betis sẽ sở hữu thêm một mũi công nguy hiểm, mang lại sự sáng tạo và tốc độ cần thiết để đối đầu với những đối thủ lớn.
Ngược lại, với Manchester United, việc bán Antony có thể coi là một bước lùi về tài chính, bởi con số họ bỏ ra để chiêu mộ anh gần như không thể thu hồi lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh CLB cần thanh lọc lực lượng và tập trung cho những mục tiêu thiết thực hơn, sự hy sinh này là điều khó tránh khỏi.
Kỳ chuyển nhượng chỉ còn ít ngày nữa sẽ khép lại, và thương vụ Antony có thể trở thành một trong những “bom tấn phút chót” nếu Betis và MU tìm được tiếng nói chung. Nếu không, cầu thủ người Brazil nhiều khả năng sẽ tiếp tục khoác áo “Quỷ đỏ” đến ít nhất là tháng 1 năm sau, chờ đợi cơ hội mới để thoát khỏi cuộc phiêu lưu không mấy thành công tại Old Trafford.