Sau chiến thắng không mấy thuyết phục 1-0 trước Andorra, tuyển Anh được kỳ vọng sẽ cải thiện màn trình diễn khi đối đầu Senegal – đội bóng đang có chuỗi 15 trận bất bại. Tuy nhiên, cú sảy chân trên sân nhà đã khiến HLV Thomas Tuchel nếm trải thất bại đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng “Tam sư”.
Dù Harry Kane sớm đưa Anh vượt lên ở phút thứ 7 nhờ pha đá bồi cận thành sau tình huống thủ môn Édouard Mendy bắt không dính bóng, thế trận sau đó lại nghiêng về đội bóng đến từ Tây Phi.
Senegal đáp trả đầy mạnh mẽ. Ismaïla Sarr liên tục gây sóng gió trước khi chính anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 40, tận dụng pha căng ngang của Nicolas Jackson. Sang hiệp hai, hàng thủ tuyển Anh tiếp tục để lộ sơ hở, tạo điều kiện cho Habib Diarra thoát xuống dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1 cho Senegal.
Trong nỗ lực tìm bàn gỡ, Jude Bellingham tưởng như đã trở thành người hùng khi dứt điểm tung lưới ở phút cuối. Tuy nhiên, trọng tài Stéphanie Frappart đã không công nhận bàn thắng do cho rằng bóng chạm tay Levi Colwill trước đó – một quyết định gây tranh cãi khiến người hâm mộ Anh tiếc nuối.
Chưa dừng lại ở đó, Cheikh Sabaly chốt hạ chiến thắng 3-1 cho Senegal bằng pha phản công mẫu mực ở phút bù giờ. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển châu Phi đánh bại tuyển Anh, và là chiến thắng thứ 12 trong chuỗi 16 trận bất bại gần nhất của Senegal.
Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi 21 trận bất bại của tuyển Anh trước các đại diện châu Phi mà còn cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn trong lối chơi của đội bóng dưới thời Tuchel. Họ sẽ cần nhanh chóng khắc phục trước vòng loại World Cup vào tháng 9 sắp tới.