Google từng nổi tiếng với thói quen đặt tên các bản Android mới bằng tên các món tráng miệng, bắt đầu từ Android 1.5 “Cupcake” năm 2009. Mỗi phiên bản tiếp theo được chọn món ăn bắt đầu bằng chữ cái liền kề trong bảng chữ cái. Tên gọi này không chỉ được sử dụng trong nội bộ mà còn xuất hiện công khai, kèm theo tượng khổng lồ đặt tại trụ sở Googleplex ở Mountain View, California, tạo thành một nét văn hóa đặc trưng trong cộng đồng Android.
Qua nhiều năm, danh sách này đã để lại dấu ấn đậm nét với những cái tên như “Donut”, “Eclair”, “KitKat” (hợp tác cùng Nestlé), “Oreo” (liên kết với Nabisco) hay “Pie”. Tuy nhiên, từ Android 10 trở đi, Google quyết định dừng công bố rộng rãi tên tráng miệng, giữ lại truyền thống này chỉ cho nội bộ và nhà phát triển biết.
Năm 2024, Android 15 có tên mã “Vanilla Ice Cream” theo đúng trật tự bảng chữ cái. Nhưng sang Android 16, Google bất ngờ bỏ qua chữ “W” để chuyển sang “B” với tên mã “Baklava”, lý do là hãng chuyển sang mô hình phát triển dựa trên nhánh chính (trunk-based model) khiến chu kỳ đặt tên bị xáo trộn.
Theo chuyên gia Android Mishaal Rahman, Google sẽ quay lại quy tắc chữ cái với Android 17, chọn món tráng miệng bắt đầu bằng chữ “C” – đó là “Cinnamon Bun”. Rahman cho biết một nguồn tin nội bộ đáng tin cậy đã chia sẻ bằng chứng cho thấy “CinnamonBun” đang được dùng làm tên mã cho API level 37.0. Điều này đồng nghĩa, trong các bản beta, người dùng có thể thấy dòng chữ “Android CinnamonBun” trước khi hệ điều hành chính thức ra mắt với tên gọi Android 17.
API level là cách các nhà phát triển phân biệt các phiên bản Android thông qua khả năng tương tác với ứng dụng, thay vì dựa trên tên thương mại. Một khi Android 17 đạt trạng thái “platform stability” – tức các thay đổi về nền tảng đã được khóa – tên thương mại sẽ được dùng thay thế.
Danh sách đầy đủ các tên tráng miệng của Android từ trước đến nay bao gồm:
Việc đọc lại danh sách này chắc chắn sẽ gợi nhớ cho nhiều người về một thời kỳ Android vừa công nghệ vừa “ngọt ngào” với những chiến dịch quảng bá sáng tạo, như khi hàng triệu thanh KitKat in logo Android được bán ra toàn cầu hay bức tượng Oreo khổng lồ tại Googleplex.
Với “Cinnamon Bun” cho Android 17, truyền thống thú vị này sẽ tiếp tục sống trong lòng cộng đồng yêu Android, dù không còn được công bố rầm rộ như trước. Có lẽ, điều này cũng đủ để những ai từng trải qua thời hoàng kim của Android cảm thấy một chút ấm áp và hoài niệm.