Trận đấu tại Blundell Park khởi đầu theo kịch bản thảm họa với MU. Phút 22, Charles Vernam tận dụng pha xử lý lỗi của Amad Diallo và Manuel Ugarte để mở tỷ số. Chỉ tám phút sau, Andre Onana mắc sai lầm nghiêm trọng khi lao ra đấm hụt bóng, tạo điều kiện cho Tyrell Warren nhân đôi cách biệt. Pha quay chậm cho thấy bóng đã chạm tay Warren, song không có VAR ở vòng này.
Sang hiệp hai, Amorim buộc phải tung Bruno Fernandes, Mason Mount và Joshua Zirkzee vào sân nhằm xoay chuyển cục diện. MU vùng lên, ghi hai bàn nhờ Bryan Mbeumo và Harry Maguire, nhưng loạt sút luân lưu lại biến thành thảm kịch. Matheus Cunha và Mbeumo sút hỏng, trong khi Grimsby chỉ thất bại duy nhất một lần. Cú đá dội xà ngang của Mbeumo ở lượt thứ 13 đặt dấu chấm hết cho hành trình của MU. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm lịch sử giải đấu, MU bị một đội hạng Tư loại bỏ.
Điều gây tranh cãi không chỉ nằm ở kết quả, mà còn từ phát biểu sau trận của Ruben Amorim. Thay vì nhận trách nhiệm, HLV người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích các học trò: “Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu thật khó chấp nhận. Chúng tôi không có chút cường độ nào, pressing biến mất hoàn toàn. Đội bóng như thể lạc lối. Đây không chỉ là một trận thua, mà là vấn đề lớn hơn”.
Amorim thậm chí nhấn mạnh rằng Grimsby mới là đội “thực sự chơi bóng trên sân”, và cho rằng MU đã tự đánh mất cơ hội bằng thái độ thi đấu bạc nhược. “Một điều gì đó phải thay đổi. Đây là giới hạn”, ông khẳng định.
Những lời lẽ này lập tức khiến người hâm mộ nổi giận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Amorim đang né tránh trách nhiệm: “Nếu còn để ông ta dẫn dắt, MU sẽ còn thảm hại hơn”, một CĐV viết. Người khác bày tỏ: “Hệ thống chiến thuật quá đơn điệu, ai cũng bắt bài được”.
Trong khi đó, HLV David Artell của Grimsby ca ngợi tinh thần chiến đấu của học trò và gọi đây là chiến thắng lịch sử của CLB. Ngược lại, MU rơi vào tình thế khủng hoảng khi chưa thắng nổi trận nào trong ba trận đầu mùa, gồm hai ở Premier League. Thất bại này cũng khiến họ chỉ còn chinh chiến ở hai đấu trường: Ngoại hạng Anh và Cúp FA.
Áp lực cho Amorim ngày một lớn. Trận đấu tiếp theo với Burnley tại Old Trafford vào ngày 30/8 có thể trở thành bước ngoặt, quyết định việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn cơ hội ở lại hay không.