Joshua Zirkzee vừa có mùa giải đầu tiên khá mờ nhạt tại Man Utd, ghi vỏn vẹn 3 bàn tại Ngoại hạng Anh sau khi chuyển đến từ Bologna với giá 36,5 triệu bảng. Tuy vậy, tiền đạo người Hà Lan vẫn không giấu được sự lạc quan khi bước vào mùa giải mới, nhất là sau khi đội bóng đón thêm hai tân binh tấn công là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo với tổng chi phí gần 130 triệu bảng.
Zirkzee cho biết anh hoàn toàn tin tưởng vào HLV Ruben Amorim và sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào được giao, dù là tiền đạo cắm hay hộ công. "Chúng tôi có cạnh tranh, nhưng đó là điều bình thường ở một CLB lớn như Man Utd. HLV biết rõ tôi và tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào ông ấy," Zirkzee chia sẻ.
Cựu cầu thủ Bologna thừa nhận mình chưa có khởi đầu như mong đợi, đặc biệt khi chấn thương gân kheo hồi tháng 4 khiến anh nghỉ gần như trọn phần còn lại của mùa giải. Trước đó, tháng 1, Zirkzee từng bị khán giả nhà la ó sau khi bị thay ra sớm trong trận thua 0-2 trước Newcastle – một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất sự nghiệp anh tính đến thời điểm này.
Dù vậy, anh không hề bi quan trước những thách thức. Thay vào đó, Zirkzee đánh giá cao sự cạnh tranh từ các tân binh: "Cunha và Mbeumo đều là những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi thấy rõ điều đó từ khi tập luyện cùng nhau. Điều quan trọng nhất là đội bóng thi đấu tốt. Tôi không ích kỷ, và nếu việc không được đá chính giúp đội mạnh hơn thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận."
Tinh thần cầu tiến và sẵn sàng hy sinh vì tập thể có thể sẽ là yếu tố giúp Zirkzee xoay chuyển cục diện mùa này. Trong bối cảnh HLV Amorim muốn làm mới hàng công, Zirkzee không né tránh cạnh tranh mà chọn đối đầu nó bằng niềm tin và sự chuyên nghiệp.