Moshe Haimoff, người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "The Watch King", đã trở thành nạn nhân trong một vụ cướp táo tợn xảy ra sáng 23/7 tại khu Queens, thành phố New York. Thời điểm đó, anh đang đứng bên cạnh chiếc SUV của mình thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt tấn công từ phía sau.
Camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến: một người mặc áo phản quang tiến tới, vật Haimoff xuống đất. Ngay sau đó, một kẻ khác cũng trong trang phục công nhân lao vào trợ giúp, nhanh chóng lột sạch toàn bộ trang sức anh đang đeo – gồm đồng hồ, dây chuyền và ba chiếc vòng tay, tổng trị giá khoảng 560.000 USD.
Cú sốc lớn hơn nằm ở chỗ: Haimoff tin rằng mình đã bị theo dõi. “Tôi chắc chắn họ biết rõ lịch trình và nơi ở của tôi. Mọi thứ được tính toán rất kỹ,” anh chia sẻ với báo New York Post. Ngay cả một sợi dây chuyền có logo "WK" – viết tắt của "Watch King" – sau khi bị giật cũng bị bọn cướp ném trả lại vì cho rằng không thể tiêu thụ được.
Trong lúc cố chạy vào nhà, Haimoff còn bị sốc điện vào chân khiến anh ngã khuỵu. May mắn thay, con trai 13 tuổi của anh hôm đó không đi cùng – điều thường xảy ra vào mỗi kỳ nghỉ hè. “Nếu hôm đó nó có mặt, không biết mọi chuyện đã tệ đến mức nào,” anh nói, giọng đầy lo âu.
Hiện Haimoff đã thuê vệ sĩ bảo vệ 24/7. Dù chỉ bị xây xát nhẹ ở cổ tay và cổ, chấn thương tâm lý vẫn đeo bám anh từng ngày. “Giờ tôi không còn cảm thấy an toàn, ngay cả trong chính ngôi nhà của mình,” anh thừa nhận. “Nhưng tôi không để chúng khiến mình sống trong sợ hãi mãi được.”
Moshe Haimoff vốn là gương mặt quen thuộc trong giới sưu tầm đồng hồ xa xỉ, với hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng. Anh từng phục vụ các ngôi sao nổi tiếng như Pete Davidson và Shaquille O’Neal. Những hình ảnh về các mẫu đồng hồ tiền tỷ anh sở hữu thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân, điều mà nhiều người cho rằng có thể đã khiến anh trở thành mục tiêu của bọn cướp.
Theo cảnh sát New York (NYPD), hai nghi phạm đã tẩu thoát trên một chiếc SUV Mercedes-Benz màu bạc có tài xế chờ sẵn. Đến nay, vẫn chưa có ai bị bắt. Nhà chức trách đang ráo riết truy lùng bằng hình ảnh từ camera an ninh.
“Mạng sống là thứ quý giá nhất tôi còn giữ được sau chuyện này,” Haimoff nói, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.