Theo trang tin Sohu, ngày 7/8, cha cha mẹ của Lý Khải Ngôn (A Mo) xác nhận con trai mình đã tỉnh lại và có thể giao tiếp.
Quá trình điều tra vụ việc này vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành. Chiều 5/8, tổ công tác liên bộ của chính phủ tổ chức cuộc họp lần thứ hai. Tại đây, trợ lý giám đốc Ban Dịch vụ Văn hóa và Giải trí cho biết ông đã sử dụng kính hiển vi để xem xét sự đứt gãy của sợi dây có liên quan. Tuy nhiên, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa trước khi đưa ra kết luận chính thức.
Trong đêm nhạc của nhóm Mirror diễn ra tối 28/7 tại Hong Kong Coliseum, Hung Hom, màn hình LED treo phía trên sân khấu rơi xuống và đụng trúng ít nhất 3 vũ công. Lý Khải Ngôn bị nặng nhất và hôn mê nhiều ngày sau đó.
Tính đến thời điểm này, Lý Khải Ngôn trải qua 3 ca đại phẫu để điều trị các chấn thương. Quá trình hồi phụ của Khải Ngôn đang được sự quan tâm của nhiều người trên thế giới. Tất cả đều mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chàng trai này.