Sau khi Ipswich Town xuống hạng, Liam Delap trở thành một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Với điều khoản giải phóng chỉ 30 triệu bảng, tiền đạo 21 tuổi này thu hút sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng, trong đó nổi bật là Manchester United và Chelsea.
Dù có nhiều lựa chọn trong tay, Delap cuối cùng đã quyết định chọn Stamford Bridge làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Đó là một vị trí dễ chịu khi được nhiều đội quan tâm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải cân nhắc rất nhiều. Không ai có thể chắc 100% đâu là quyết định đúng. Với tôi, đơn giản là phải làm theo cảm giác trong lòng.”
Một yếu tố then chốt khác là sự quen thuộc. Delap cho biết anh từng thi đấu trong hệ thống chiến thuật tương tự tại Man City và cảm thấy phù hợp với phong cách của HLV hiện tại ở Chelsea. “Tôi biết rõ hệ thống chiến thuật ở đây, từng chơi trong lối chơi đó. Tôi cũng quen nhiều cầu thủ trong đội và thấy hào hứng với dự án phát triển lâu dài của CLB.”
Bên cạnh đó, cuộc trò chuyện ngắn với Cole Palmer – người đồng đội cũ tại học viện Man City – cũng góp phần củng cố lựa chọn. Delap nói: “Tôi không muốn bị nhiễu thông tin. Cuối cùng thì đó là quyết định của tôi. Tôi chỉ hỏi Palmer vài điều cần thiết, và cậu ấy cũng chỉ nói những gì tôi cần biết.”
Với quyết định này, Delap không chỉ khẳng định niềm tin vào bản thân mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: đôi khi, trực giác và sự thấu hiểu nội bộ mới là yếu tố quyết định trong những bước ngoặt lớn của sự nghiệp.