Trước ngày bước vào trận chung kết Europa League 2025, Tottenham nhận cú đòn mạnh khi Dejan Kulusevski phải phẫu thuật đầu gối và sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Ngôi sao người Thụy Điển, một trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của Spurs, đã không thể hồi phục sau chấn thương gặp phải trong trận thua Crystal Palace ở Premier League.
Cụ thể, Kulusevski chỉ thi đấu được chưa đầy 20 phút trước khi rời sân vì đau đầu gối. HLV Ange Postecoglou từng bày tỏ hy vọng mong manh về khả năng hồi phục, song cuối cùng đội ngũ y tế đã lựa chọn phương án phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề. Điều đó đồng nghĩa với việc Tottenham sẽ không có sự phục vụ của anh trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.
Không chỉ Kulusevski, Tottenham còn thiếu vắng James Maddison, một cái tên khác có khả năng tạo đột biến nơi tuyến giữa. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi Lucas Bergvall, tài năng trẻ người Thụy Điển, cũng gần như chắc chắn nghỉ hết mùa giải vì chấn thương mắt cá.
HLV Postecoglou hiện chỉ còn trong tay những tiền vệ có xu hướng phòng ngự hoặc kiểm soát nhịp độ trận đấu như Bentancur, Bissouma, Pape Matar Sarr và Archie Gray. Sự thiếu hụt các nhân tố tấn công buộc chiến lược gia người Úc phải gấp rút điều chỉnh sơ đồ chiến thuật khi thời gian chuẩn bị cho trận chung kết chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Kulusevski từng là một trong những nhân tố nổi bật của Tottenham đầu mùa, trước khi dính chấn thương vào tháng 2. Anh vừa mới trở lại và kịp để lại dấu ấn ở trận bán kết lượt về gặp Bodo/Glimt, cũng như trong những phút thi đấu với Palace. Thế nhưng, vận rủi một lần nữa gọi tên tiền vệ 25 tuổi.
Tottenham sẽ cần một phép màu từ phần còn lại của đội hình, cùng tinh thần chiến đấu tập thể, nếu muốn vượt qua thử thách mang tên Manchester United và viết nên trang sử mới tại đấu trường châu Âu – nơi họ đã chờ đợi danh hiệu kể từ năm 1984.