Tại Thanh Hóa, thống kê cho thấy có tới 33 trường học bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ. Những ngôi trường vùng biên như Mầm non và Tiểu học Tam Thanh, khu Cha Lung bị đất đá tràn vào, ngập ngụa bùn đất. Ngay sau bão, giáo viên cùng bộ đội biên phòng và người dân đã khẩn trương dọn dẹp, san gạt đất đá, phơi bàn ghế, dựng lại lớp học để học sinh kịp ngày khai giảng.
Không chỉ Tam Thanh, Trường Mầm non Nam Xuân cũng chịu cảnh tốc mái, thủng mái tôn, nhiều lớp học bị thấm dột, ẩm mốc. Tại Mầm non Thiết Ống hay Tiểu học Yên Khương, toàn bộ sân trường bị vùi lấp trong đất đá, khu nhà công vụ của giáo viên hư hỏng nặng. Trong tình thế đó, chính thầy cô là những người đi đầu, vừa dọn dẹp vừa động viên học sinh, phụ huynh yên tâm chuẩn bị cho năm học mới.
Ở Hà Tĩnh, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi có tới 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại gần 136 tỷ đồng. Từ trường THCS Sơn Lộc đến Tiểu học Đỉnh Bàn, Mầm non Phù Việt, hàng loạt điểm trường bị tốc mái, sạt lở, ngập úng. Hình ảnh giáo viên cùng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên tất bật hong phơi sách vở, sơn sửa tường lớp, trang trí lại bảng đen, bàn ghế đã trở thành minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo.
Đặc biệt, Trường Tiểu học Đỉnh Bàn ở xã Thạch Khê đã kịp sắp xếp phòng học tạm, giúp học sinh không bị gián đoạn việc học ngay trong những ngày đầu tiên của năm học mới. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, báo cáo tình hình và đề xuất phương án hỗ trợ để sớm ổn định dạy – học.
Trong gian khó, hình ảnh những thầy cô vùng lũ vẫn kiên trì, lội bùn, đội nắng để dựng lại từng mái lớp, lau từng bộ bàn ghế, càng cho thấy rõ sự tận tụy với nghề và tình thương dành cho học trò. Với họ, mỗi mùa khai giảng không chỉ là ngày hội của học sinh, mà còn là hành trình bền bỉ gieo chữ, giữ vững niềm tin học tập cho trẻ em vùng lũ.