Chi Nguyễn Chi Nguyễn
10/03/2025 18:22:25

Thái Hoà: “Tôi không diễn mà sống cùng nhân vật để hoá thân người du kích Củ Chi’

Phim: Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối kể về cuộc sống vất vả, khốc liệt nhưng đầy kiên cường của các chiến sĩ du kích Củ Chi, nhưng Thái Hoà tuyên bố anh không diễn, mà sống trọn nhân vật để phim gần gũi, đời thường hơn.

Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối là phim lấy đề tài chiến tranh đầy cảm xúc do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện hướng đến kỷ niệm kỉ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Nhân vật Bảy Theo (Thái Hoà đóng) và Út Khờ (Hằng Lamoon đóng) cùng một phần của khu địa đạo đã khắc họa rõ nét về trận chiến khốc liệt của đội du kích 21 người tại căn cứ Bình An Đông, tại chiến trường Củ Chi bạc màu khói từ những đợt dội bom như trút của Mỹ hòng phá hủy bức tường thành kiên cố bảo vệ Sài Gòn.

Nói về cơ duyên đến với dự án đặc biệt này, diễn viên Thái Hoà chia sẻ: “Một trong những yếu tố để Thái Hoà nhận ngay kịch bản này, đó là ông ngoại vợ mình là một người lão thành cách mạng. Có một số chi tiết trong phim rất giống với hồi ký của ông về những năm tháng chiến đấu ở Củ Chi.”

Trong đoạn phim hậu trường về quá trình sản xuất phim, rất nhiều công đoạn của bộ phim có sự đóng góp của ekip nước ngoài. Phần lớn họ đều chia sẻ lý do tham gia dự án vì muốn được xem một bộ phim về cuộc chiến này dưới góc nhìn của người Việt Nam, khi hầu hết những phim cùng chủ đề đều do nước ngoài sản xuất. Chia sẻ kỹ hơn về việc lựa chọn góc nhìn khi làm phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khẳng định: “Nòng cốt của bộ phim này là nói về chiến tranh nhân dân: Những người dân bình thường chống lại một đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Đó là điều không thể bàn cãi. Đây là cuộc chiến không cân sức, nhưng chúng ta đã làm được. Chúng ta có chiến lược, sách lược, sự thông minh bên cạnh lòng dũng cảm. Đây là một áng anh hùng ca. Tại sao những người du kích Củ Chi ở đó bao nhiêu năm mà người Mỹ không làm gì được? Một vùng đất bị ủi sạch, đốt trụi, nhưng dưới lòng đất vẫn có địa đạo, vẫn có những người du kích. Đây không phải cái nhìn khách quan về cuộc chiến.”

Đại diện cho những nhân chứng sống từng đi qua khói lửa mịt mù của chiến trường Củ Chi, ông Tô Văn Đực bồi hồi: “Không có địa đạo là không sống được. Chúng tôi từng ao ước được lên mặt đất chỉ chừng 15 phút để uống trà thôi. Bộ phim thể hiện thực tế của cuộc chiến thời đó. Không hề có sự phóng đại nào. Cuộc chiến của chúng ta đã đi qua được 50 năm. Chú Chuyên mới 54 tuổi thôi, mà chú đã đứng lên để làm một bộ phim về chiến tranh nhân dân sát thực đến thế. Tôi được chứng kiến việc sản xuất phim của ekip vô cùng khó khăn, quay được những thước phim như vậy là rất khó. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã bỏ nhiều công sức gom nhặt thông tin, nghiên cứu để làm được một bộ phim như vậy, Củ Chi rất tự hào. Tôi chưa thấy ai dựng được một bộ phim về Củ Chi như vậy. Chúng tôi cảm ơn đạo diễn Chuyên và ekip đoàn phim rất nhiều vì những cố gắng ấy.” 

Để đảm bảo tính chân thực và sâu sắc trong việc tái hiện nhân vật, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn diễn viên và giúp họ hóa thân vào vai diễn. Các diễn viên đã được trải qua 2 tháng luyện tập trên thao trường, sinh hoạt cùng các cô chú du kích, để hiểu rõ hơn về cuộc sống và tâm lý của nhân vật trong bối cảnh chiến tranh, cũng như được truyền lửa cho vai diễn của mình. Là một người dân Củ Chi từng trải qua cuộc chiến ấy, NSƯT Cao Minh dành lời khen cho dàn diễn viên của phim: “Rất may mắn vì tôi đã được tham gia vào phim này. Khi tôi đến phim trường, tôi không thấy ở đây có ai là diễn viên có tên tuổi cả. Tất cả đều là những người chiến sỹ vô danh. Tất cả đều đã sống với nhân vật của mình một cách chân thật nhất. Tôi đã khóc khi diễn phim này, dù vai diễn của tôi là không được khóc. Nằm ở trong phim trường địa đạo mà tôi chảy nước mắt khi nhớ đến ông cha ta ngày xưa sống, chiến đấu dưới lòng địa đạo suốt bao nhiêu năm tháng. Tôi tin rằng Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là bộ phim không chỉ nhắm đến dịp lễ lớn sắp tới, mà đây là bộ phim có thể chiếu vào bất kỳ mùa nào, thời gian nào trong năm vì lịch sử luôn còn mãi.”

Mười năm ấp ủ cho dự án và nhiều tháng quay hình vất vả để đưa Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lên màn ảnh rộng, để khán giả lại một lần nữa được ôn lại những hy sinh, những xương máu mà cha ông đã gởi vào đất để giành lấy hòa bình tươi đẹp ngày hôm nay.

Phim dự kiến khởi chiếu từ 4/4.


   
0 bình luận     0 lượt thích

Mạng xã hội Men TV - Men Trending Vietnam hướng đến chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực, giàu nghị lực, bản lĩnh của người đàn ông Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: VN TELECOM
Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động mạng xã hội số 715/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 28/12/2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Sĩ Nông.
Văn phòng TP.HCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901.868.399
Truyền thông: 0932196959(Mr. Hiếu Thượng)
Email: mentv.social@gmail.com