Vào tối 14/7, cuộc thi chung kết Miss Universe Thailand 2024 đã diễn ra tại Bangkok. Trong số 39 thí sinh tham gia, Opal Suchata Chuangsri, đại diện cho Bangkok, đã vượt qua tất cả và đăng quang ngôi vị cao nhất. Suerisa Suzanna Renaud từ Phuket giành ngôi vị Á hậu 1. Kết quả này được đông đảo khán giả ủng hộ vì top 2 thí sinh đã tỏa sáng ngay từ đầu cuộc thi và thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ trong chặng đua cuối.
Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi về ý nghĩa của "trao quyền cho phụ nữ," Opal trả lời: "Tôi luôn tin rằng sức mạnh có thể được truyền tải qua câu chuyện của chúng ta. Tôi đã từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú và thực hiện dự án 'Opal for her' nhằm nâng cao nhận thức và trở thành nguồn cảm hứng cho những người đang chiến đấu với bệnh tật. Tôi sẽ tiếp tục làm điều này. Xin cảm ơn."
Opal, 20 tuổi, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình khi trở lại cuộc thi sắc đẹp. Hai năm trước, khi mới 18 tuổi, cô đã lọt vào top 5 Miss Universe Thailand. Sau khi Á hậu 1 Nicolene Limsnukan bị tước danh hiệu, Opal đã được nâng lên vị trí Á hậu 2.
Opal cao 1,8 m, với vẻ đẹp gợi cảm và phong cách thời trang được đánh giá cao, đặc biệt khi cô để tóc thẳng. Trong đời thường, cô thu hút sự chú ý với những bộ trang phục cut-out tôn dáng. Sau khi đăng quang, tài khoản Instagram của Opal tăng đáng kể lượng người theo dõi, sắp chạm mốc 400.000 followers.
Hiện tại, Opal là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Cô thành thạo tiếng Anh và bên cạnh hành trình thi sắc đẹp, cô còn kinh doanh tại Phuket.
Opal thường chọn những bộ jumpsuit cách điệu nữ tính. Ngoại trừ khi lên sân khấu với son đỏ, cô thường sử dụng son bóng nhẹ nhàng hoặc son nude trong các hoạt động thường ngày để tạo cảm giác tự nhiên hơn cho gương mặt.
So với hai năm trước, nhan sắc và phong cách của Opal được nhận xét là ngày càng thăng hạng. Mặc dù có một số tin đồn về việc cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, Opal không lên tiếng về vấn đề này.
Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, Opal còn có phong thái điềm tĩnh và sang trọng. Các thí sinh khác nhận xét cô rất hòa đồng và thân thiện, dù đã có danh hiệu trước đó. Với Opal, sự quan tâm của mọi người là nguồn động viên lớn, và cô không cảm thấy áp lực vì điều đó.
Sau đêm đăng quang, Opal gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã ủng hộ cô trên hành trình chinh phục vương miện. Giờ đây, Opal bắt đầu một hành trình mới, chuẩn bị đại diện Thái Lan tham gia Miss Universe 2024 tại Mexico. Năm ngoái, Anntonia Porsild đã giành giải Á hậu 1 - thành tích cao nhất của Thái Lan tại Miss Universe trong 35 năm qua. Điều này vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực để Opal cố gắng hết mình.