Không ngoài dự đoán, bom tấn “Superman” nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhất tại các rạp chiếu Việt Nam tuần vừa qua. Bộ phim đầu tiên mở màn cho vũ trụ điện ảnh DCU dưới thời James Gunn đã thu về 12 tỷ đồng tính đến hết ngày 13/7.
Trái ngược lo ngại ban đầu, tác phẩm có kinh phí 225 triệu USD nhận phản hồi khá tích cực từ khán giả nhờ nội dung sâu sắc, mang đến những góc nhìn mới mẻ về nhân vật Siêu nhân. Ngoài ra, phim cũng thỏa mãn nhu cầu giải trí của người hâm mộ với các phân cảnh hành động mãn nhãn.
Dù vậy, “Superman” chưa thực sự bùng nổ doanh thu tại Việt Nam do phải cạnh tranh với nhiều dự án điện ảnh cùng ra rạp. Tuy nhiên, với tín hiệu khả quan từ những suất chiếu đầu, bộ phim vẫn được kỳ vọng có thể bứt phá trong các tuần tới.
Sự xuất hiện của Superman đã đẩy “Thế giới khủng long: Tái sinh” xuống vị trí á quân. Cuối tuần qua, bộ phim này thu về 6,4 tỷ đồng qua khoảng 2.800 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên mức 37 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.
Trái ngược với sức nóng của các bom tấn Hollywood, phim Việt “Điều ước cuối cùng” gặp không ít khó khăn. Tác phẩm của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên chỉ thu về 6 tỷ đồng trong tuần, bán được 70.000 vé trên hơn 2.700 suất chiếu. Tính đến nay, doanh thu phim đạt gần 26 tỷ đồng và khả năng cán mốc 50 tỷ đồng gần như là bất khả thi với tốc độ bán vé hiện tại.
Các vị trí còn lại trên bảng xếp hạng doanh thu tuần thuộc về “Ma xưởng mía” (4,8 tỷ đồng), “Út Lan” (3,2 tỷ đồng) và “Một nửa hoàn hảo” (2,2 tỷ đồng). Trong khi đó, phim hoạt hình Việt mới ra mắt là “Wolfoo & Cuộc đua Tam Giới” có màn khởi động khá khiêm tốn với 1,7 tỷ đồng.
Nhìn chung, dù “Superman” tạo điểm sáng, phòng vé Việt vẫn đang trải qua giai đoạn trầm lắng. Phần lớn các phim đều có doanh thu dưới 10 tỷ đồng. Giới quan sát dự đoán tình hình này có thể kéo dài đến cuối tháng 7, khi các bom tấn như “Conan” hay “Fantastic Four: First Step” ra mắt, hứa hẹn tạo cú hích mới cho thị trường điện ảnh.