Zen Zen
09/07/2021 17:59:28

Sơn Mạch: ‘Bàn về Thuận Kiều Plaza’

Một bài viết được chia sẻ bởi Sơn Mạch, người nhạc sĩ Violin được biết đến như một trong những nghệ sĩ có ước mong đưa âm hưởng dân tộc vào trong những tác phẩm âm nhạc. Sơn Mạch trên Facebook của mình, anh "bàn về Thuận Kiều Plaza" - cái tên đang được quan tâm trong những ngày Sài Gòn phải "oằn mình" chống dịch.

Mình xin mạn phép chia sẻ status của Sơn Mạch, vì cảm thấy những chia sẻ của anh, dù ngắn nhưng thật sự thấu đáo và nhân văn.

Bàn về Thuận Kiều Plaza

Trước hết, Sơn không phải là chuyên gia kinh tế nghiên cứu thị trường địa ốc hay thầy phong thuỷ gì cả. Tui chỉ nhận định theo cái nhìn của một người hiểu và thương Saigon. Cách đây khoảng 20 năm trước, công trình đồ sộ này là một tiêu điểm toà nhà chọc trời đầu tiên ở khu Cholon.

Sơn Mạch
Nghệ sĩ Violin Sơn Mạch

Người ta cho rằng nó có thể thay đổi được một phần quy hoạch của người dân. Tuy nhiên nó thiếu sự liên kết giữa 3 yếu tố quyết định: thiên, địa, nhân.

1. Thiên thời: 20 năm trước, Saigon đất rộng người thưa, người dân không quen sống ở chung cư như HongKong. Giá nhà đất còn quá rẻ, người ta chỉ cần bỏ ít tiền của mà mua đất ở Bình Tân, Tân Phú hay thậm chí cả Quận 7 để ở như biệt thự rồi.

2. Địa lợi: Chung cư cao cấp này được xây quá gần chợ trời, rất phức tạp lúc bấy giờ. Vả lại thiết kế phòng ốc khá chật nên không ai chịu mua lúc đó.

3. Nhân hoà: Lối sống nhanh gọn lẹ của người Sài Gòn đầu thập niên 2000 là vẫn muốn hài hoà dưới phố, chứ không muốn khép mình trên nhà lô.

Sơn nghĩ những yếu tố này mới dẫn đến sự thất bại trong việc kinh doanh địa ốc của Thuận Kiều Plaza. Sau đó người ta đồn thổi là có ma quái, yểm bùa. Thử hỏi, một căn nhà chỉ cần 1 tháng không có người ở là nó lạnh băng rồi chứ huống gì là 20 năm như Thuận Kiều Plaza.

Sau đó các thầy phong thuỷ lại ví Thuận Kiều Plaza như 3 cây nhang, hay là con thuyền có 3 ống khói lớn và bị đắm (vì nó có 2 trục đường xẻ ngang bụng bên dưới), vân vân. Rồi chủ đâu tư đổi màu xanh lục, cho bán Garden Mall để phục hồi một phần nào đó của toà nhà và nó khá ổn. Nhưng toà chung cư phía trên vẫn không ai ở.

Sơn có nói chuyện phiếm với người bạn làm nhà đất: thí dụ CĐT chịu cho ai đó thuê giá rẻ, hoặc là kí hợp đồng cho ở free 1 thời gian. Lúc đó, có người ở, dương khí cũng tăng. Toà nhà sẽ sống.

20 năm sau…

Không ngờ Thuận Kiều Plaza được chọn là trung tâm cách li. Đây là một quyết định táo bạo nhưng Sơn thấy đó là chuyện đáng mừng. Có thể Thuận Kiều Plaza đã giải toả được lời nguyền 20 năm chăng.

1. Thiên thời: do Covid mang đến và chúng ta cần một bệnh viện dã chiến nhưng Saigon không có quỹ đất. Và hiện giờ, người dân bắt đầu thích ở chung cư hơn nhà phố.

2. Địa lợi: nằm ngay trung tâm Quận 5, sát bên bệnh viện Chợ Rẫy (một trong các bv hàng đầu quốc gia). Và cứ mỗi bệnh nhân được cách li tuyệt đối trong không gian phòng kín, có đầy đủ điện nước. So với sân vận động thì người người tiếp xúc rất dễ tiếp xúc gần.

3. Nhân hoà: (đây là cái quyết định) khi đã có người vô ở dù là bất đắc dĩ, nhưng có hay không chuyện ma quỷ như lời đồn thì bà con cũng một phần trải nghiệm. Sau này, họ sẽ NÓI THỰC về Thuận Kiều. Đó là bằng chứng thép. Chuyện ma quỷ, ai tin sẽ có, ai không tin thì nó không có. Thế thôi! Rồi từ đó, dương khi sẽ lan toả cả toà nhà.

Hơn nữa, CĐT có thể sẽ cải tạo lại hệ thống toà nhà và bán đúng với giá thị trường sau dịch. Tui tin Thuận Kiều Plaza sẽ là trung tâm thương mại sầm uất của Cholon.

Sơn Mạch

Kết luận:

Dù không biết là CĐT có thiện chí đề xuất hay là chánh quyền ra hiệu lệnh chọn TK là nơi cách li, tui hoàn toàn hoan nghênh. Đây là chìa khoá giải mã cho sự tăm tối của Thuận Kiều, và cũng là nơi cứu cánh của người dân đang nhiễm bệnh hiên giờ. Nhưng thấy Saigon đang đau quặn từng ngày, ai chịu nổi không.

Biết đâu sau này hết dịch, Thuận Kiều thức dậy sau 20 ngủ vùi, sinh khí tồn tại tức là hoan hỉ. Vui chứ!

Nói vui xíu, tưởng tượng một con rồng đá đang ngủ say, nay nó sẽ thức dậy bảo vệ người dân thoát khỏi tai ương. (Giống như truyện truyền thuyết không)

Saigon sẽ ổn thôi!

Saigon, ngày đầu mùa giãn cách xã hội

30 tháng 5 âm lịch, Tân Sửu

Sơn Mạch

- Quảng cáo -

   
0 bình luận     0 lượt thích


Mạng xã hội dành cho đàn ông Việt

Cơ quan chủ quản: VN TELECOM Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Nguời đại diện: Nguyễn Sĩ Nông

Giấy phép MXH: 715/GP-BTTTT Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 28/12/2015.

Email: lienhe@mtv.vn. Nội dung: 0901.868.399 (Mr. Thành Nguyễn) Quảng cáo: 0932.19.69.59 (Mr. Hiếu Thượng)

Vận hành bởi: LAVICOM Văn phòng TPHCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điều khoản sử dụng & Thoả thuận người dùng Chính sách bảo mật Báo lỗi Giới thiệu Liên hệ

Bản quyền © 2015 - 2024. mtv.vn Giữ toàn quyền. Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung nào thuộc mtv.vn khi chưa được phép.