Man City đang đứng trước một mùa bóng đầy thách thức, nhưng mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về Rodri – tiền vệ được xem như “bộ não” ở khu trung tuyến của đội bóng áo xanh thành Manchester.
Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Rodri chính thức tái xuất sân tập vào ngày 1/5. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng đối với HLV Pep Guardiola và người hâm mộ đội bóng, nhất là khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.
Dù vậy, Pep vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định sẽ không mạo hiểm nếu chưa nhận được cái gật đầu từ đội ngũ y tế:
“Rodri rất muốn được thi đấu ở chung kết FA Cup. Cậu ấy đã quay lại tập luyện và có tiến triển tốt. Tuy nhiên, tôi sẽ nghe theo các bác sĩ để đưa ra quyết định cuối cùng.”
Không có Rodri trong đội hình, Man City đã phải hứng chịu những hệ lụy nặng nề. Tuyến giữa mất đi sự cân bằng và tổ chức, đội bóng liên tiếp trượt dốc khi bị loại khỏi League Cup, Champions League và hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League.
Từ chỗ là ứng viên hàng đầu ở mọi đấu trường, Man City giờ đây phải đặt mục tiêu giành vé vào top 5 Ngoại hạng Anh và kỳ vọng cứu vãn danh dự bằng chiếc cúp FA.
Với Rodri, quyết tâm trở lại không chỉ đến từ trách nhiệm với đội bóng mà còn là khát khao cá nhân được đứng trên sân cỏ, nơi anh luôn đóng vai trò then chốt trong cả chiến thuật lẫn tinh thần. Anh không chỉ là người điều phối lối chơi mà còn như cánh tay nối dài của Guardiola giữa sân.
Cùng với Rodri, tiền đạo Erling Haaland cũng đã trở lại tập luyện, mang đến sự khởi sắc rõ rệt cho Man City. Và trong trận đấu rạng sáng 3/5, Kevin De Bruyne đã ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Wolves, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 64 điểm.
Mọi hy vọng lúc này đang hướng về trận chung kết FA Cup với Crystal Palace vào ngày 17/5. Nếu Rodri kịp bình phục và ra sân, Man City hoàn toàn có cơ sở để tin vào một cái kết đẹp cho mùa giải nhiều trắc trở.