Chia sẻ với La Gazzetta dello Sport, Pato trải lòng: “Khi tôi còn ở Sao Paulo và vợ tôi – Rebecca – chuẩn bị sinh con, tôi nhận ra rằng việc tập luyện không còn là ưu tiên. Tôi chỉ muốn ở bên cô ấy mọi lúc. Và giờ khi con trai tôi – Benjamin – đã chào đời và biết sút bóng, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.”
Dù đã nghỉ thi đấu gần hai năm, Pato cho biết anh không còn khao khát trở lại sân cỏ như trước, dù tình yêu với bóng đá vẫn luôn hiện hữu. “Tôi đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cân nhắc xem mình nên làm gì tiếp theo. Làm HLV ư? Tôi không nghĩ vậy, ít nhất là hiện tại. Nhưng trở thành quản lý hoặc chủ sở hữu CLB thì có thể. Tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp và muốn chia sẻ điều đó với thế hệ cầu thủ mới.”
Từng được mệnh danh là “thần đồng” khi gia nhập AC Milan ở tuổi 17, Pato để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ Rossoneri. Quyết định giải nghệ của anh không chỉ khép lại một chương đáng nhớ mà còn mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn ngoài đường pitch.