Chiều 31/7, theo xác nhận từ Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội), ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, đã qua đời lúc 16h10 vì đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới công nghệ, giáo dục và khởi nghiệp bàng hoàng, bởi ông vẫn còn đang hoạt động tích cực và đầy tâm huyết.
Trước thời điểm ra đi, ông Hoàng Nam Tiến vẫn chuẩn bị cho buổi ghi hình về hai cuốn sách mà ông vừa xuất bản, viết về cha – Thiếu tướng Hoàng Đan – và người mẹ đáng kính, bà Nguyễn Thị An Vinh, nguyên đại biểu Quốc hội.
Ông Tiến sinh năm 1969 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có truyền thống cách mạng và tri thức. Gia nhập FPT từ năm 1993, ông gắn bó suốt ba thập kỷ và từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp như Chủ tịch FPT Software, Chủ tịch FPT Telecom, trước khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, phụ trách đào tạo sau đại học.
Không chỉ là nhà quản trị tài năng, ông Tiến còn được biết đến như một diễn giả truyền cảm hứng, tác giả sách, và một nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng. Các bài viết, bài nói chuyện và kênh chia sẻ trực tuyến của ông từng thu hút hàng triệu người theo dõi, nhất là giới trẻ đang lập nghiệp.
Năm 2024, ông được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam, với những đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua mạng xã hội và nền tảng số. Cuốn sách "Thư cho em", ghi lại câu chuyện tình yêu và giá trị sống của cha mẹ ông, bán được hơn 50.000 bản và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là một trong những ấn phẩm nổi bật năm.
Ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ: “Chừng nào con người còn giữ được sự tò mò, còn sáng tạo và còn cảm xúc, thì trí tuệ nhân tạo không bao giờ thay thế được chúng ta.” Tư tưởng ấy như một di sản tinh thần ông để lại, không chỉ cho ngành công nghệ – giáo dục, mà còn cho những ai từng được truyền cảm hứng từ ông.
Sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến là mất mát lớn với cộng đồng FPT và đông đảo người yêu mến ông. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của ông.