Thoạt nhìn, NOMADE 58 trông giống một chiếc hoodie đơn giản, không quá phô trương. Nhưng mặc lên rồi mới thấy đây không phải áo bình thường. Nó giống như một hệ thống “EDC” (everyday carry) được ngụy trang thành hoodie, dành cho những ngày chạy sân bay, đi cà phê, làm việc linh hoạt hay gặp mưa bất chợt giữa phố.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là hệ thống túi. 28 túi với 58 tính năng nghe có vẻ hơi “quá tay”, nhưng dùng rồi mới hiểu vì sao người ta thiết kế như vậy. Các túi được bố trí theo chiều dọc, ôm sát thân người nên đồ đạc không bị lùng bùng. Ví, điện thoại, hộ chiếu, tai nghe, pin dự phòng hay thậm chí một chai nước nhỏ đều có chỗ riêng, lấy ra nhanh mà không cần lục balo.

Về cảm giác mặc, chiếc hoodie này khá thoải mái. Vải co giãn bốn chiều nên cử động rất tự nhiên, không bị cứng hay nặng nề dù túi có chứa nhiều đồ. Chất liệu cotton hữu cơ pha sợi tái chế mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc lâu, không bí và cũng thân thiện với da.

Khả năng chống thời tiết là một điểm cộng lớn. Những mảng vải StormProof ba lớp giúp áo chống nước, cản gió và chịu mài mòn tốt. Gặp mưa bất chợt hay gió lạnh lúc tối muộn, chỉ cần kéo mũ lên là đủ yên tâm tiếp tục di chuyển mà không phải lo áo thấm nước hay lạnh lưng.

Điều mình thích ở NOMADE 58 là nó không cố tỏ ra “đồ du lịch”. Bạn có thể mặc đi sân bay, ngồi lounge, chạy deadline ở quán cà phê hay dạo phố cuối tuần mà vẫn rất đời thường. Nó phù hợp với những người thích tối giản hành lý, di chuyển nhiều và muốn mọi thứ luôn nằm trong tầm tay.

Tóm lại, NOMADE 58 không chỉ là một chiếc hoodie. Nó giống như người bạn đồng hành cho cuộc sống linh hoạt: gọn gàng, thông minh, bền bỉ và luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ trên đường đi.
//www.youtube.com/watch?v=J_56vw0FdBs