Tương lai của HLV Nuno Espirito Santo tại Nottingham Forest đang trở nên bất định sau khi đội bóng đánh rơi chiến thắng trong trận hòa 2-2 trước Leicester City ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Theo nguồn tin từ Express, ban lãnh đạo đội bóng đang xem xét nghiêm túc việc chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Vụ việc càng trở nên căng thẳng hơn khi chủ sở hữu Evangelos Marinakis đã có hành động quyết liệt: xuống sân đối chất trực tiếp với HLV Nuno ngay sau trận đấu trên sân City Ground. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, tỷ phú người Hy Lạp đã thể hiện thái độ giận dữ, tạo ra một hình ảnh không mấy đẹp mắt.
Nguyên nhân dẫn đến tranh cãi bắt nguồn từ quyết định không thay ra Taiwo Awoniyi, dù tiền đạo này đã bị đau sau pha va chạm với khung gỗ ở phút 87. HLV Nuno cho biết đội ngũ y tế xác định Awoniyi vẫn đủ thể lực thi đấu, nên ông quyết định giữ anh lại trên sân và thay Jota Silva bằng Elliot Anderson.
Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng chuyển xấu khi Awoniyi không thể tiếp tục thi đấu, khiến Forest rơi vào thế khó trong giai đoạn quyết định. Điều này được cho là nguyên nhân khiến tỷ phú Marinakis nổi giận.
“Đó là một hiểu lầm xuất phát từ cảm xúc. Tôi không thể nói thêm gì nhiều. Những chuyện như thế này đôi khi sẽ xảy ra trong bóng đá,” HLV Nuno chia sẻ sau trận, đồng thời tránh chỉ trích trực tiếp ông chủ CLB.
Trước hành động được cho là thiếu tôn trọng HLV từ phía Marinakis, cựu danh thủ Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích gay gắt: “Thật đáng xấu hổ. Nuno nên rời khỏi đội bóng ngay trong đêm nay. Cả HLV, cầu thủ lẫn người hâm mộ không đáng bị đối xử như vậy.”