Leicester City tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng khi phải nhận trận thua thảm hại 0-4 trước Brentford, đánh dấu thất bại thứ 10 trong 11 vòng đấu gần nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruud van Nistelrooy, đội bóng từng là nhà vô địch Premier League giờ đây đang chênh vênh trên bờ vực xuống hạng, với tinh thần và lối chơi rệu rã.
Ngay từ những phút đầu tiên, Brentford đã cho thấy sự vượt trội khi đẩy cao đội hình và gây sức ép liên tục. Chỉ mất 17 phút, đội khách đã tìm được bàn mở tỷ số, đặt Leicester vào thế rượt đuổi đầy khó khăn. Đến phút 27, Bryan Mbeumo nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm hiểm hóc, đẩy đội chủ nhà vào tình cảnh tuyệt vọng.
Không dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, Brentford tiếp tục trừng phạt hàng thủ Leicester bằng bàn thắng thứ ba. Một pha đá phạt mẫu mực của Mbeumo giúp Christian Norgaard dễ dàng đánh đầu tung lưới, nhấn chìm hoàn toàn hy vọng có điểm của “Bầy cáo”. Đến phút cuối, Brentford ấn định chiến thắng 4-0, khép lại một đêm ác mộng tại King Power.
Sự thất vọng của người hâm mộ Leicester lên đến đỉnh điểm khi nhiều CĐV rời sân ngay từ giữa hiệp hai. Những tiếng hô phản đối vang vọng khắp khán đài, với thông điệp rõ ràng: “Các người không xứng đáng khoác áo này!”. HLV Van Nistelrooy thực hiện một số sự thay đổi như đưa Jannik Vestergaard vào sân, nhưng những quyết định của ông không tạo ra khác biệt.
Facundo Buonanotte là điểm sáng hiếm hoi khi vào sân ở phút 55 và nhận được sự cổ vũ từ khán giả, nhưng sự nỗ lực của cá nhân cũng không thể cứu Leicester khỏi một trận thua bạc nhược.
Sau 26 vòng đấu, Leicester đứng áp chót với chỉ 17 điểm, kém nhóm an toàn 2 điểm. Nhưng với phong độ tệ hại hiện tại, viễn cảnh trụ hạng ngày càng xa vời. Không chỉ gặp vấn đề về chiến thuật, Leicester còn thiếu tinh thần chiến đấu – yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đua sinh tồn tại Premier League.
Ruud van Nistelrooy, một huyền thoại trên sân cỏ, đang gặp khó khăn trong việc truyền lửa cho đội bóng của mình. Nếu không nhanh chóng tìm ra phương án vực dậy Leicester, có lẽ ông sẽ phải chứng kiến “Bầy cáo” trở lại Championship sau gần một thập kỷ.
Liệu Leicester có thể lật ngược tình thế, hay đây sẽ là dấu chấm hết cho hành trình của họ tại Premier League? Câu trả lời sẽ có trong những vòng đấu tới, nhưng với tình hình hiện tại, các CĐV của đội bóng có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.