Đội tuyển Thụy Sỹ dưới thời HLV Murat Yakin đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng loại, họ toàn thắng, ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thụy Điển ở lượt trước là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng xứ đồng hồ.
Nếu tính trên mọi đấu trường, Thụy Sỹ đã nối dài chuỗi thắng lên con số 6 – một thành tích thể hiện sự kỷ luật, gắn kết và hiệu quả trong lối chơi. Từ hàng thủ thép với Akanji – Elvedi cho đến tuyến giữa do Xhaka chỉ huy, mọi mắt xích đều vận hành ổn định. Bộ ba tấn công Vargas – Embolo – Ndoye đang mang lại tốc độ và sự linh hoạt, giúp Thụy Sỹ luôn duy trì thế chủ động trước mọi đối thủ.
Trái ngược với đối thủ, Slovenia lại đang sa sút đáng báo động. Sau 3 trận đầu, họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng khi chỉ toàn hòa và thua. Cỗ máy vận hành rệu rã khiến Slovenia không thể tạo được dấu ấn, dù trong đội hình vẫn còn những gương mặt đáng chú ý như Oblak hay Sesko.
Thống kê cho thấy Slovenia chỉ thắng 2/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận lượt đi, họ từng bị Thụy Sỹ “vùi dập” 0-3, và nay dù có lợi thế sân nhà, cơ hội để đòi nợ gần như bằng không. Hàng thủ thiếu chắc chắn, khả năng phản công chậm chạp là những điểm yếu khiến đội bóng vùng Balkan khó lòng chống đỡ trước lối chơi tốc độ cao của Thụy Sỹ.
Đội hình dự kiến:
Thụy Sỹ đang chứng minh họ là một trong những tập thể ổn định nhất châu Âu hiện nay. Lối chơi hiện đại, tính tổ chức cao cùng phong độ chói sáng của các trụ cột giúp đội khách gần như không có điểm yếu. Slovenia dù có tinh thần và sân nhà cũng khó đủ sức tạo nên bất ngờ.
Dự đoán tỷ số: Slovenia 1-2 Thụy Sỹ