Mùa giải trước, Đà Nẵng đã trải qua hành trình đầy chông gai, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và sự đoàn kết, họ đã thoát hiểm ngoạn mục ở những vòng cuối. Từ bài học quý giá ấy, đội bóng sông Hàn bước vào V.League 2025 với quyết tâm cao độ: không để kịch bản “chạy nước rút” lặp lại.
Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, ban lãnh đạo đã mạnh dạn làm mới lực lượng, bổ sung nhiều gương mặt chất lượng cả ở nội binh lẫn ngoại binh. Đồng thời, họ tổ chức chuỗi giao hữu để thử nghiệm lối chơi và rèn thể lực. Những sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.
Ở trận mở màn, dù phải hành quân đến sân Thanh Hóa – nơi luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, Đà Nẵng vẫn thi đấu kỷ luật và giành được kết quả hòa 1-1. Đó là trận đấu cho thấy sự trưởng thành rõ rệt: hàng thủ vững chắc hơn, tuyến giữa gắn kết hơn và hàng công biết cách tạo áp lực. Quan trọng hơn cả, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Đà Nẵng đang ở mức rất cao.
Trở về sân nhà Hòa Xuân, nơi luôn là điểm tựa tinh thần to lớn, Đà Nẵng càng có lý do để tự tin hướng đến chiến thắng đầu tiên. Bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài cùng sự hưng phấn sẵn có hứa hẹn sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp họ áp đảo Hà Tĩnh.
Trái ngược với sự chủ động của Đà Nẵng, Hà Tĩnh lại đang đối diện với muôn vàn khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, họ chứng kiến sự ra đi của HLV Nguyễn Thành Công cùng nhiều cộng sự, để lại khoảng trống lớn về chiến thuật lẫn tinh thần. Người kế nhiệm – HLV trẻ Nguyễn Công Mạnh – tuy đầy khát khao nhưng còn thiếu kinh nghiệm ở sân chơi khắc nghiệt như V.League.
Không chỉ băng ghế huấn luyện, lực lượng cầu thủ của Hà Tĩnh cũng suy yếu rõ rệt. Việc chia tay những trụ cột như Adou Minh, Lâm Quang Anh, Văn Trâm hay Đình Tiến khiến sức mạnh vốn có bị suy giảm đáng kể. Đặc biệt, tuyến phòng ngự từng là điểm tựa lớn nhất của đội bóng núi Hồng ở mùa trước nay đã mong manh hơn nhiều.
Trận thua 1-3 trước tân binh Ninh Bình ngay trong ngày ra quân đã phơi bày nhiều vấn đề: từ sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ, sự rời rạc ở tuyến giữa đến khả năng tấn công thiếu sắc bén. Một tập thể vốn được mệnh danh là “ngựa ô” mùa trước nay lại trở thành cái tên nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng.
Tinh thần toàn đội cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Khi khởi đầu không thuận lợi, lại phải làm khách trước một đối thủ đang rất quyết tâm như Đà Nẵng, áp lực tâm lý với các cầu thủ Hà Tĩnh là vô cùng lớn.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này sẽ là cuộc chiến ở tuyến giữa. Đà Nẵng với sự hiện diện của những cái tên giàu năng lượng như Duy Cương, Minh Quang hay Emerson có khả năng kiểm soát và điều tiết nhịp độ. Khi kiểm soát được khu trung tuyến, họ sẽ dễ dàng triển khai bóng cho hai mũi nhọn Henen David và Đình Duy – những cầu thủ có khả năng gây đột biến.
Ngược lại, Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào sự cơ động của Tuấn Tài và khả năng càn lướt của Atshimene. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: liệu hàng thủ của họ có đủ chắc chắn để đứng vững trước sức ép từ phía chủ nhà hay không.
Nếu để thủng lưới sớm, Hà Tĩnh sẽ buộc phải dâng cao đội hình. Khi đó, khoảng trống lộ ra phía sau rất có thể sẽ trở thành “mồi ngon” cho những pha phản công tốc độ của Đà Nẵng.
Không thể không nhắc đến sân Hòa Xuân – “pháo đài” từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc thăng hoa của Đà Nẵng. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả miền Trung, các cầu thủ như được tiếp thêm sức mạnh. Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang sa sút, việc phải thi đấu dưới sức ép từ khán đài chắc chắn sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
Hơn nữa, khí hậu miền Trung tháng 8 với nền nhiệt cao và độ ẩm lớn cũng sẽ là thử thách không nhỏ cho đội khách. Đà Nẵng vốn quen với điều kiện này, trong khi Hà Tĩnh có thể gặp khó trong việc duy trì thể lực suốt 90 phút.
Đội hình dự kiến:
Tổng hợp các yếu tố: phong độ, lợi thế sân nhà, tinh thần và sự chuẩn bị, Đà Nẵng rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn. Hà Tĩnh nếu không cải thiện lối chơi, rất khó tránh khỏi một thất bại nữa.
Dự đoán tỷ số Đà Nẵng vs Hà Tĩnh 18h, 23/8: Đà Nẵng 2-1 Hà Tĩnh.