Sau màn du đấu ấn tượng mùa hè qua, rất nhiều fan MU đã nghĩ tới một viễn cảnh tươi đẹp trong mùa giải mới. Tuy nhiên, đời không đẹp như mơ và hóa ra MU vẫn là vua giao hữu. Bước vào vòng 1 NHA, họ lại “lộ nguyên hình” và để thua Brighton 1-2 với tinh thần thi đấu hết sức bạc nhược.
Tân HLV Ten Hag vẫn chưa tìm ra cách để vận hành trơn tru đội bóng khi mà những mục tiêu chuyển nhượng chính của ông vẫn chưa thể cập bến Old Trafford. Có thể thấy, kể từ khi Ronaldo vào sân, lối thi đấu của MU đã sáng hơn rất nhiều. Anh tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm cho đồng đội nhưng họ lại không tận dụng được.
Cục diện thay đổi mỗi khi có Ronaldo trên sân cũng phơi bày sự thật là MU vẫn còn rất yếu, rất thiếu trong chất lượng đội hình. Rốt cuộc, Quỷ đỏ không thể chỉ trong chờ vào một vài cá nhân như Ronaldo hay Eriksen (một người đã 37 tuổi và một người mang trong mình máy khử rung tim).
Tuy nhiên, đêm nay họ gặp Brentford, đội bóng mà họ dễ dàng giành chiến thắng ở cả 2 lượt đấu mùa trước. 3 điểm đầu tiên có thể là liều thuốc kích thích để MU dần hồi sinh dưới triều đại HLV Ten Hag.
Dự đoán tỷ số Brentford vs MU: 1-3.