Tối ngày 22/8, Hòa Minzy chính thức giới thiệu MV “Nỗi đau giữa hòa bình” – ca khúc nhạc phim của điện ảnh Quân đội, dự án Mưa Đỏ – với nội dung tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng. Sau chỉ 18 giờ lên sóng, MV đã thu hút hơn 770.000 lượt xem, và liên tục tăng lên, sớm chạm đến cột mốc gần 1 triệu view chỉ trong ngày đầu phát hành.
Được chắp bút bởi nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung, ca khúc là một khúc ca cách mạng da diết, kể chuyện từ góc nhìn người vợ, người mẹ – những người âm thầm đứng sau chiến công oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ. Chính vì vậy, cái tên “Nỗi đau giữa hòa bình” dù chứa đầy bi thương, vẫn được giữ nguyên, nhằm nhấn mạnh thông điệp: hòa bình là điều thiêng liêng được đánh đổi bằng máu xương và nước mắt.
MV được đầu tư hoành tráng như một phim điện ảnh, dưới bàn tay đạo diễn Nhu Đặng – người từng tạo dấu ấn với “Bắc Bling”. Bối cảnh tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), cùng những thước phim từ bộ phim Mưa Đỏ, dựng nên khung cảnh chiến tranh khốc liệt và nỗi mất mát không thể xóa nhòa.
Hòa Minzy đã nhập tâm sâu sắc vào vai một người vợ kiên trung, sống trong sự chia cắt và chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng nhận lại tin báo tử. Nhiều phân cảnh cô không thể kìm nén cảm xúc, bật khóc trên trường quay, thậm chí có những đêm phải nghe đi nghe lại ca khúc đến tận 3–4 giờ sáng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, khiến ê-kíp hoàn toàn im lặng khi chứng kiến sự nhập vai ấy.
Sự kiện ra mắt tại TP. HCM và Hà Nội diễn ra trong cùng một ngày, giữa lúc Hòa Minzy đang chịu nỗi đau mất người thân – ông nội vừa qua đời vì đột quỵ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn nén nỗi đau cá nhân, thực hiện đầy đủ lịch trình di chuyển liên tục để tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng và không để ê-kíp bị ảnh hưởng.
Trong buổi họp báo, có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Huy Tuấn; sao Việt như Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Tiến Luật, Trang Pháp, Lý Nhã Kỳ, hoa hậu Tiểu Vy... Hầu hết đều không kìm nổi nước mắt khi xem MV. Trang Pháp bật khóc nghẹn ngào, chia sẻ rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh vẫn luôn hiện diện trong ký ức dân tộc.
Đặc biệt xúc động là khoảnh khắc Mẹ Việt Nam anh hùng – Mẹ Trần Thị Căn (100 tuổi) – bật khóc nắm chặt Hòa Minzy, lời nghẹn ngào: “Nhớ, vẫn nhớ lắm…” khiến cả khán phòng lặng đi. Cảm xúc dâng trào, khán giả không ai có thể kìm nước mắt. Hòa Minzy đã chia sẻ rằng việc thực hiện MV này được xem là sản phẩm khiến cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp. Mục tiêu cô và nhạc sĩ đặt ra là lan tỏa lòng biết ơn, tình yêu quê hương và sự tri ân đến những người phụ nữ Việt Nam anh hùng.
MV “Nỗi đau giữa hòa bình” không chỉ ghi dấu một cột mốc về lượt view khủng trên YouTube trong ngày đầu ra mắt, mà còn là minh chứng cho sức mạnh cảm xúc của âm nhạc khi kết hợp với hình ảnh – đặc biệt là chủ đề lịch sử – có thể khơi dậy tình yêu, sự biết ơn và lòng tự hào dân tộc sâu sắc.
Cột mốc gần 1 triệu lượt xem sau 1 ngày phản ánh sự đồng cảm mãnh liệt từ khán giả, từ những người thưởng thức âm nhạc đến cả những người từng sống qua những mất mát, hy sinh. Đây là một thành công không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn về mặt truyền tải giá trị nhân văn sâu sắc.