Trận giao hữu tưởng như nhẹ nhàng đã trở thành cơn ác mộng với MU khi họ thất bại 0-1 trước đội ASEAN All Stars. Maung Maung Lwin, cầu thủ người Myanmar, là người ghi bàn duy nhất. Bốn tuyển thủ Việt Nam gồm Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Vĩ và Hai Long đều được vào sân và có màn thể hiện đáng chú ý.
Dù sử dụng nhiều ngôi sao như Maguire, Bruno, Mainoo và Casemiro, đội bóng nước Anh lại thi đấu thiếu sinh khí. Lối chơi rời rạc và thiếu quyết tâm khiến MU không thể tạo ra khác biệt.
Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích bùng nổ. "MU giờ yếu thế này sao?", một CĐV bức xúc. Người khác đặt câu hỏi thẳng: "Amorim đang làm gì vậy?". Nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ trẻ MU không hề nổi bật so với đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Trái lại, Hai Long được CĐV MU dành lời khen nhờ các pha xử lý kỹ thuật và tốc độ tốt. Nhà báo Laurie Whitwell nhận xét: "MU thay đổi nhiều nhân sự, nhưng không có sự gắn kết. Amorim tỏ rõ thất vọng khi đội lại để thua một trận có trao cúp".
Theo BBC, chuyến du đấu tại Malaysia mang lại cho MU khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên, sau thất bại này, “Quỷ đỏ” sẽ đối mặt áp lực lớn trước trận giao hữu tiếp theo ở Hong Kong vào ngày 30/5.