Thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi bên hoa loa kèn, Á hoàng Trang sức Huyền Trang xinh đẹp, kiêu sa khoe vẻ thanh xuân, tươi tắn, hút hồn…khiến nhiều người thích thú, khen ngợi bởi vẻ đẹp quá đỗi ngọt ngào.
Mỗi độ tháng 4 về, trên các con phố ở Hà Nội lại tràn ngập sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Loài hoa không hương nhưng lại khiến bao người say đắm bởi vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết. Từ xưa đến nay hoa loa kèn được xem là một thứ hoa sang trọng, quyền quý, là biểu tượng trong sáng, nhẹ nhàng đặc trưng của Hà Nội…Thướt tha dịu dàng trong trang phục áo dài trắng, Á hoàng Trang sức Huyền Trang khoe vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ bên những cành loa kèn trắng muốt đang đua nhau khoe sắc nhiều người xem mê mẩn.
Mời độc giả cùng ngắm nhìn nét dịu dàng tinh khôi của Nguyễn Thị Huyền Trang qua góc máy tinh tế của NAG Lương Trung Kiên:






Đôi nét về tác giả: Lương Trung Kiên được biết tới là một Nhiếp ảnh gia tự do tài năng, ít ai biết rằng trước đó anh đã từng là một VĐV Dancesport có đam mê với nhiếp ảnh, với áo dài và yêu áo dài truyền thống Việt Nam. Niềm đam mê đầy nhiệt huyết với áo dài truyền thống đã giúp anh thực hiện những bộ ảnh có giá trị trường tồn mãi với thời gian. Khơi dậy những hoài niệm… Ngược lại với nhịp sống vội vã, những bộ ảnh của Lương Trung Kiên khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp giản dị và mộc mạc của Hà thành năm xưa. Để rồi thêm yêu thêm quý và mong muốn gim giữ hơn nữa những nét đẹp truyền thống. Ngắm ảnh của NAG Lương Trung Kiên ta mới thấy rõ vẻ đẹp áo dài, của góc phố, những con đường…Hiện lên một cách cổ điển và chân thực biết bao.