Hè về rồi, nhành phượng đỏ, tà áo dài trắng, những hình ảnh thân thuộc, trong trẻo của tuổi học trò luôn gợi trong bất cứ ai đó những nỗi nhớ chao nghiêng.
Trong bộ ảnh mới mang tên “Tạm biệt áo dài…” của nhiếp ảnh gia Long Rồng, cô nữ sinh bé nhỏ như dịu dàng hơn, duyên dáng hơn, yêu kiều hơn khi diện trên mình tà áo dài trắng tinh khôi. Cô đang níu giữ cho cô, cho mọi người những những kí ức mơ mộng của tuổi học trò.
Thêm nữa, biểu cảm tự nhiên, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của người thiếu nữ, cùng những góc chụp tinh tế của nhiếp ảnh gia nữa…, tất cả đã khiến mỗi chúng ta, nhất là các chàng trai chao nghiêng trong nỗi nhớ hình dáng thướt tha, đôi mắt ngấn nước của cô bạn chung lớp, chung trường mùa phượng đỏ năm nào… Nhớ cả những rung động đầu đời vụng dại…




Cảm ơn nhiếp ảnh gia Long Rồng rất nhiều. Anh thật khéo chụp, khéo chọn, khéo gợi, làm tôi nhớ tôi của thuở ngây thơ, nhớ những rung động đầu đời vụng dại…^^