Sau khi phát hiện 2 tờ vé số đã mua nhưng bỏ quên của khách trúng giải Nhì, người bán vé số đã bắt xe ôm đi tìm khách để trả lại.
Theo VietNamnet, anh Nguyễn Văn Nhuận, 35 tuổi, ở ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang kiếm sống bằng nghề bán vé số đã mấy năm nay. Ngày 25/7 vừa qua, như thường lệ anh lấy 250 tờ vé số đi đến các quán cà phê, chợ, quán ăn, khu dân cư… mời người mua.
Hôm đó, ông Lê Văn Dũng, ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận đã mua ủng hộ cho anh Nhuận hai tờ vé số. Trước đó, ông có dò vé số nhưng không trúng nên nhờ anh Nhuận đem bỏ đi.
Khi về đến nhà, anh Nhuận dò lại thì thấy 2 tờ trúng giải Nhì với số tiền tổng cộng 30 triệu đồng.
Anh Nhuận sau đó mang 2 tờ vé số đi đổi được 28 triệu đồng (sau khi trừ thuế). Do không biết nhà và không có xe nên anh Nhuận phải bắt xe ôm đi tìm trả tiền lại cho ông Dũng.
Chia sẻ với phóng viên VietNamnet, anh Nhuận cho biết: “Ban đầu, ông Dũng không tin mình trúng số. Tôi phải giải thích nhiều lần, ông ấy mới tin”.
Sau khi nhận tiền, ông Dũng đã cho anh Nhuận 2 triệu đồng và người xe ôm 500 ngàn đồng để cảm ơn.
Sau khi câu chuyện của anh Nhuận lan tỏa, ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận đã gửi thư khen ngợi anh Nhuận và tặng cho anh 4 triệu đồng.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết anh Nhuận thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bố mẹ anh đều đã lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh. Do không có đất canh tác nên hàng ngày anh phải mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Bà Phan Thị The, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết: “Dù hoàn cảnh nghèo, nhưng anh Nhuận không tham tài sản. Việc làm đó rất đáng khen ngợi, biểu dương”.