Hãng thông tấn Press Trust of India (Ấn Độ) cách đây vài ngày đã chia sẻ một hình ảnh xúc động được nhiếp ảnh gia Atul Yadav vô tình ghi nhận lại. Bức ảnh cho thấy một người đàn ông đang ngồi ôm điện thoại và bật khóc giữa đường. Câu chuyện ẩn giấu sau bức ảnh này đã lấy đi không ít nước mắt của cộng đồng mạng.
Ban đầu, dù chia rõ lí do nhưng khuôn mặt đầy nỗi bất lực của người đàn ông cũng lay động trái tim nhiều người. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, bức ảnh nhanh chóng nhận được hơn 15.000 lượt tương tác và chia sẻ.
Atul Yadav sau đó tiết lộ người đàn ông trong bức ảnh là Ram Pukar Pandit (38 tuổi) – một lao động nhập cư sống ở Nawada. Khoảnh khắc người đàn ông này bật khóc là lúc ông nhận được điện thoại từ quê nhà báo tin đứa con trai 1 tuổi của mình đã qua đời.
Yadav cho biết thêm: “Mấy tuần nay, bản thân tôi đã được chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng về các lao động nghèo ở thành phố lớn và hình ảnh một người đàn ông ngồi khóc cũng không làm tôi thấy quá ngạc nhiên. Không biết sao tôi đã bật khóc theo ông ấy”.
Khi được hỏi chuyện, người đàn ông chỉ tay và nói: “Tôi muốn về đó”, tức là quê nhà của ông – quận Begusarai, thuộc bang Bihar, cách nơi họ đang đứng khoảng 1.200 km.
Yadav cho Pandit một ít bánh quy và nước, trình bày với phía cảnh sát cho người đàn ông được đặc cách qua chốt kiểm dịch để về nhà. Cảnh sát sau đó đã miễn cưỡng hứa sẽ tạo điều kiện cho Pandit về quê nhà.
Ngày 14/5, báo chí nước này đưa tin Pandit đã được chính quyền hỗ trợ đưa đến ga New Delhi, nơi anh lên một chuyến tàu đặc biệt về Bihar cùng nhiều người khác.
Câu chuyện của Pandit là hình ảnh quen thuộc của nhiều lao động nghèo đang cố rời các thành phố lớn do dịch bệnh. Trong cuộc hành trình này, họ có thể mất mạng do tai nạn, thiếu đồ ăn và nhiều nguyên nhân khác.
Điển hình là hình ảnh một người cha đã gánh 2 đứa con nhỏ trên lưng để đi bộ quãng đường 1.200 km về quê cũng khiến cư dân mạng chạnh lòng, nhưng biết làm sao được khi cả đất nước Ấn Độ đang hết sức khó khăn vì dịch bệnh. Chúng ta chỉ có thể cầu chúc cho hành trình của họ thuận lợi.