Maysaa Phanthabouasy (Mây), cô gái 24 tuổi đến từ Lào, đã có mặt tại TP.HCM từ nửa đêm 27/4 để tham dự buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với trang phục truyền thống Lào, Mây đã trở thành một trong những người đầu tiên chứng kiến buổi tổng duyệt ấn tượng này.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mây cho biết cô hiện đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Lý do chọn Việt Nam để du học là sự gần gũi về địa lý và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Khi mới đến Việt Nam, Mây gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trong việc học tiếng Việt và thích nghi với ẩm thực nơi đây. Cô kể: “Món ăn ở Lào rất cay, còn đồ ăn Việt Nam lại ít gia vị hơn, ban đầu tôi cảm thấy khá lạ lẫm. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng thích nghi và tăng cân sau đó!”
Tuy vậy, với sự nỗ lực học hỏi, Mây dần cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và hòa nhập vào cuộc sống Việt Nam. Cô cũng tham gia các dịp lễ hội và phong tục đặc sắc của người Việt như Tết Nguyên đán, đám cưới và các lễ hội dân gian.
Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Mây dự định sẽ ở lại Việt Nam lâu dài. Cô chia sẻ ước mơ đặc biệt của mình: “Tôi muốn kết hôn với người Việt Nam và định cư ở đây. Mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia là điều khiến tôi cảm thấy như đang sống trong gia đình lớn.”
Mây không chỉ tham dự các hoạt động tại Việt Nam, mà còn dạy bạn bè Việt Nam nói tiếng Lào để giao tiếp với các chiến sĩ Lào tham gia diễu binh. Cô vui vẻ chia sẻ: “Tôi dạy các bạn Việt Nam câu ‘Lào hắc Việt Nam’, có nghĩa là ‘Lào yêu Việt Nam’. Cũng giống như câu ‘Việt Nam hắc Lào’ mà tôi muốn mọi người hiểu thêm về tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.”
Ngoài ra, Mây cũng rất ấn tượng với vẻ đẹp và tinh thần của các chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là các nữ chiến sĩ. “Các chị rất xinh. Bộ đội Lào cũng nói rằng rất thích vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam,” Mây cho biết.
Mặc dù là người Lào, Mây đã cảm nhận được tình yêu và sự quý mến mà người Việt dành cho các du học sinh, cũng như sự ấm áp từ những người đồng hương. Cô hy vọng rằng, sau khi hoàn thành chương trình học, cô có thể xây dựng một cuộc sống lâu dài tại Việt Nam, trở thành một phần của cộng đồng nơi đây.