Ra mắt vào ngày 30/4, bộ phim Holy Night: Demon Hunters đã nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm hành động đáng chú ý nhất năm tại Hàn Quốc. Chỉ trong ngày đầu tiên, phim đã lôi kéo hơn 117.000 khán giả tới rạp, nâng tổng số lượt xem tích lũy lên hơn 121.000 – con số vượt trội so với các đối thủ chiếu cùng thời điểm như Hitman 2, The Match hay Opposition Party.
Trong thời điểm thị trường điện ảnh Hàn Quốc đang sôi động với hàng loạt “tân binh” cả trong nước lẫn quốc tế – từ siêu phẩm Marvel Thunderbolts cho đến phim game chuyển thể Minecraft: The Movie – thì thành công của Holy Night: Demon Hunters là một bước đi đầy táo bạo nhưng trúng đích. Khán giả không chỉ bị hút bởi cái tên Ma Dong Seok, người vốn nổi tiếng với những vai hành động mạnh mẽ, mà còn bị thuyết phục bởi câu chuyện pha trộn giữa yếu tố siêu nhiên, tâm linh và hành động mãn nhãn.
Phim xoay quanh hành trình của nhóm “thợ săn bóng tối” gồm Ba-u (Ma Dong Seok), Sharon (Seohyun) và Kim Gun (Lee David), những người mang trong mình năng lực trừ tà đặc biệt để chống lại các thế lực ma quỷ đe dọa thành phố. Với lối kể chuyện kịch tính, tiết tấu nhanh và sự kết hợp giữa hành động gay cấn và hài hước duyên dáng, phim dễ dàng chiếm được cảm tình của người xem.
Trên mạng xã hội, khán giả không tiếc lời khen ngợi tác phẩm: “Ma Dong Seok đánh quỷ mà cũng thấy thương”, “Phim vừa hài vừa đã mắt, đúng gu dopamine”, “Jung Ji So diễn xuất nổi da gà”... Những nhận xét này càng củng cố vị thế “ông hoàng phòng vé” của nam diễn viên, người đã từng “càn quét” rạp phim với chuỗi tác phẩm như The Outlaws 2, The Outlaws 3 và The Outlaws 4 trong những năm gần đây.
Giới chuyên môn nhận định, nếu giữ vững đà tăng trưởng như hiện tại, Holy Night: Demon Hunters hoàn toàn có thể trở thành một trong những bom tấn Hàn Quốc ăn khách nhất trong dịp nghỉ lễ đầu tháng 5. Và một lần nữa, cái tên Ma Dong Seok lại chứng minh sức hút không hề suy giảm trên bản đồ điện ảnh châu Á.