HLV Luis Enrique đã lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ Paris Saint-Germain trước trận đại chiến với Inter Milan tại Munich. Dù được đánh giá là cửa trên, ông vẫn giữ thái độ khiêm tốn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận hưởng bầu không khí đặc biệt ở chung kết Champions League.
“Chúng tôi thật may mắn khi được góp mặt trong trận đấu lớn nhất mà bất kỳ CLB nào cũng mơ ước – trận chung kết Champions League,” Enrique chia sẻ với Sky Italia. “Inter là một đối thủ mạnh với phong cách rất riêng, đặc biệt là hàng công có hai tiền đạo đích thực là Marcus Thuram và Lautaro Martinez.”
Về chiến thuật, Enrique nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành đội chơi hay hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi cần kiểm soát bóng – đó là con đường duy nhất. Inter pressing rất tốt, nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án đối phó. Họ có lối chơi của họ, chúng tôi có lối chơi của mình. Thích nghi và có các phương án dự phòng là yếu tố then chốt.”
Luis Enrique cũng nhắc lại tuyên bố trong buổi ra mắt khi nhận lời dẫn dắt PSG: “Tôi từng nói Champions League là danh hiệu còn thiếu của PSG. Điều đó khiến áp lực lớn hơn, vì kỳ vọng dành cho đội bóng này rất cao. Nhưng chúng tôi có niềm tin và sự tự tin – và nếu chúng tôi đã đến đây bằng lối chơi hiện tại, thì nên tiếp tục đi theo con đường đó.”
Cuối cùng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành lời khen cho thủ môn Gianluigi Donnarumma – người được kỳ vọng sẽ là điểm tựa trong khung gỗ ở trận đấu đêm nay: “Khi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cầu thủ phải sẵn sàng nhận cả lời khen lẫn chỉ trích. Donnarumma có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi rất hài lòng với cậu ấy cũng như toàn đội. Tôi nghĩ PSG đã tiến bộ rất nhiều trong mùa giải này.”