Liverpool đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với đề nghị khổng lồ dành cho Alexander Isak. Theo thông tin từ The Athletic, “Lữ đoàn đỏ” sẵn sàng bỏ ra 160 triệu USD để đưa chân sút chủ lực của Newcastle về sân Anfield.
Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Newcastle hiện chưa muốn chia tay Isak, trừ khi tiền đạo người Thụy Điển bày tỏ mong muốn ra đi. Nếu Isak kiên quyết gắn bó với sân St James’ Park, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khẳng định sẽ giữ anh bằng mọi giá.
Alexander Isak, ở tuổi 25, vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 27 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 42 trận. Đây đã là mùa thứ hai liên tiếp cựu cầu thủ Real Sociedad ghi trên 20 bàn tại Premier League. Không chỉ là cây săn bàn đáng gờm, Isak còn sở hữu kỹ năng làm tường và hỗ trợ lối chơi, khiến nhiều chuyên gia, trong đó có Jamie Carragher, đánh giá anh thậm chí nổi bật hơn cả Erling Haaland vào lúc này.
Liverpool, sau khi lên ngôi vô địch Premier League mùa vừa qua, không ngại vung tiền để tăng cường lực lượng. Họ đã chi 145 triệu USD cho Florian Wirtz, 54 triệu USD để có hậu vệ Milos Kerkez và 46 triệu USD cho Jeremie Frimpong, nâng tổng chi tiêu mùa hè lên 245 triệu USD. Đội chủ sân Anfield cũng đã thu về 69 triệu USD từ việc bán Jarell Quansah, Caoimhín Kelleher và Trent Alexander-Arnold.
Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota vì tai nạn nghiêm trọng càng khiến Liverpool phải hành động gấp rút tìm người thay thế. Trong trường hợp không thể thuyết phục được Newcastle nhả Isak, đội bóng vùng Merseyside sẽ chuyển hướng sang Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt.
Tiền đạo 23 tuổi người Pháp sở hữu thể hình và lối chơi khá tương đồng với Isak, và cũng đang lọt vào tầm ngắm của Newcastle. “Chích Chòe” muốn chiêu mộ Ekitike để hợp cùng Isak thành cặp đôi sát thủ trên hàng công, sẵn sàng chi ra 93 triệu USD để đàm phán với Frankfurt. Cuộc cạnh tranh giữa Newcastle và Liverpool vì Ekitike vì thế càng trở nên căng thẳng.
Nếu Liverpool thành công trong thương vụ Isak với mức giá 160 triệu USD, chân sút người Thụy Điển sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, và đứng thứ tư thế giới sau Neymar (253 triệu USD), Kylian Mbappe (209 triệu USD) và Philippe Coutinho (168 triệu USD). Dẫu vậy, việc Newcastle giành quyền dự Champions League mùa tới có thể là lá bài giữ chân Isak ở lại với tham vọng chinh phục châu Âu.