Manchester United tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm khi nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước West Ham United vào tối 11/5. Nhưng điều khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” lo lắng hơn cả là sự vắng mặt bất đắc dĩ của trung vệ Leny Yoro – nhân tố đang được kỳ vọng ở hàng thủ.
Chỉ vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Yoro tỏ ra đau đớn và phải rời sân trong ánh mắt thất vọng. HLV Ruben Amorim không giấu nổi sự lo âu khi ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc ông cúi đầu đầy trăn trở. Trận chung kết Europa League với Tottenham chỉ còn chưa đầy hai tuần, và MU lại mất đi một mắt xích quan trọng nơi hàng phòng ngự.
“Chúng tôi sẽ chờ kết quả kiểm tra trong hôm nay,” HLV Amorim chia sẻ sau trận. “Yoro cảm thấy đau nhưng tôi hy vọng đó chỉ là chấn thương nhẹ. Thời điểm này, bất kỳ tổn thất nào cũng là cú giáng mạnh vào đội bóng.”
Leny Yoro từng phải nghỉ thi đấu đầu mùa vì chấn thương mắt cá trong chuyến du đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi trở lại, anh chơi ổn định và để lại dấu ấn ở châu Âu với một bàn thắng vào lưới Lyon và một pha kiến tạo trong trận bán kết nghẹt thở trước Bilbao.
Với việc Yoro có thể vắng mặt, danh sách chấn thương của MU tiếp tục dài thêm. Trước đó, họ đã mất Joshua Zirkzee, Lisandro Martinez cho phần còn lại của mùa giải, trong khi Matthijs de Ligt, Diogo Dalot và Ayden Heaven vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Thất bại trước West Ham còn khiến MU lập cột mốc buồn: lần đầu để đối thủ này giành chiến thắng tại Old Trafford sau 18 năm. Tomas Soucek và Jarrod Bowen là những người gieo sầu cho đoàn quân của Amorim, trong trận thua thứ 17 của MU mùa này – một con số đáng báo động, đặc biệt khi đã có tới 9 thất bại diễn ra trên sân nhà.
“Tôi phải nhận trách nhiệm,” Amorim nói sau trận đấu. “Chúng tôi thiếu động lực, thiếu tinh thần chiến đấu. Vô địch Europa League không che lấp được những vấn đề sâu xa đang tồn tại ở đội bóng này.”
Từ vị thế một ông lớn, MU giờ đây rơi xuống vị trí thứ 16 sau vòng 36 – kết cục khó tin cho một mùa giải từng bắt đầu với nhiều kỳ vọng. Khi ngày chung kết đang đến gần, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ còn đủ thể trạng và tinh thần để gánh vác hy vọng cuối cùng cho một mùa giải quá nhiều giông bão?