Tại phiên đấu giá của Sotheby’s ở Paris ngày 10/7, chiếc túi Birkin nguyên bản từng thuộc sở hữu của cố diễn viên Jane Birkin đã được bán với giá kỷ lục 10,1 triệu USD (8,5 triệu euro). Đây trở thành chiếc túi xách đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá, vượt xa mức kỷ lục cũ là chiếc Hermès Kelly hơn 513.000 USD năm 2021.
Cuộc đấu giá kéo dài 10 phút, với mức mở đầu 1,7 triệu USD và thu hút 9 người tham gia. Cuối cùng, một nhà sưu tập tư nhân Nhật Bản đã giành chiến thắng.
Ngay sau phiên đấu giá, trang Robb Report đưa tin người trả giá sát nút nhưng không thành công chính là Lauren Sánchez, vợ của tỷ phú Jeff Bezos. Tuy nhiên, phía đại diện của Lauren đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, khẳng định đây là “hoàn toàn sai sự thật.”
Phía Sotheby’s từ chối bình luận thêm về vụ việc.
Dù vậy, thương vụ đã lập hàng loạt kỷ lục:
Chiếc túi Birkin này có ý nghĩa đặc biệt: chính Jane Birkin từng dùng nó, với chữ cái “J.B.” khắc trên túi, cùng những vết xước và dấu keo còn lưu lại từ các miếng dán mà nữ diễn viên từng dùng để ủng hộ các tổ chức như Médecins du Monde hay UNICEF.
Birkin đã cùng Jean-Louis Dumas – chủ tịch Hermès thời bấy giờ – phác thảo ý tưởng túi trong một chuyến bay Paris – London năm 1984, sau khi bà phàn nàn không tìm được chiếc túi nào đủ rộng để đựng đồ dùng cho mẹ bỉm sữa.
Từ bản phác thảo ngẫu hứng trên… túi nôn của máy bay, chiếc túi Birkin ra đời, trở thành biểu tượng xa xỉ toàn cầu. Trong đời mình, Jane Birkin nhận 4 chiếc túi từ Hermès, và đều dùng tiền bản quyền để làm từ thiện.
Chiếc túi đấu giá vừa qua từng được Birkin bán vào năm 1994 để gây quỹ nghiên cứu AIDS, sau đó xuất hiện tại nhiều bảo tàng danh tiếng như MoMA (Mỹ) hay Victoria & Albert (Anh).
Hiện tại, chiếc túi đã thuộc về chủ nhân mới từ Nhật Bản. Có vẻ như Lauren Sánchez sẽ còn phải chờ thêm nếu muốn sở hữu biểu tượng thời trang độc nhất này.