Sáng ngày 28/7, không khí nhộn nhịp thường ngày tại chợ thực phẩm Or Tor Kor, nằm gần khu Chatuchak đông đúc khách du lịch ở thủ đô Bangkok, đột ngột bị xé toạc bởi tiếng súng nổ. Một người đàn ông mang theo vũ khí đã nổ súng vào các nhân viên an ninh đang làm việc, khiến 4 bảo vệ tử vong tại chỗ. Một người phụ nữ cũng không may trúng đạn và thiệt mạng. Nghi phạm sau đó đã tự kết liễu đời mình.
Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu Erawan, tổng cộng có 6 người chết trong vụ việc. Cảnh sát quận Bang Sue nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và mở cuộc điều tra khẩn cấp.
Ông Worapat Sukthai, Phó trưởng công an quận Bang Sue, cho biết hiện vụ việc được coi là một vụ xả súng hàng loạt, với khả năng có liên hệ đến các căng thẳng chính trị hoặc xung đột vùng biên giới Thái Lan – Campuchia thời gian gần đây.
Đây không phải là lần đầu Bangkok và các khu vực khác tại Thái Lan rúng động vì bạo lực súng đạn. Tình trạng tiếp cận vũ khí quá dễ dàng đang khiến các vụ xả súng ngày càng phổ biến và khó kiểm soát hơn.
Vụ xả súng sáng 28/7 diễn ra chỉ vài tháng sau khi một vụ thảm sát xảy ra tại khu Ban Don, huyện U Thong vào tháng 5/2025 khiến ba người thiệt mạng. Xa hơn, tháng 10/2023, một thiếu niên 14 tuổi đã xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon giữa Bangkok, khiến hai người chết. Và đau lòng hơn cả là vụ thảm sát năm 2022 tại một trung tâm giữ trẻ ở đông bắc Thái Lan, cướp đi sinh mạng của 36 người – trong đó có 24 em nhỏ.
Các vụ việc liên tiếp đặt ra vấn đề nghiêm trọng về luật pháp và hệ thống kiểm soát súng tại Thái Lan. Nhiều chuyên gia cho rằng sự lỏng lẻo trong việc cấp phép và giám sát vũ khí đang tạo điều kiện cho các đối tượng có tâm lý bất ổn, hoặc mâu thuẫn cá nhân, dễ dàng gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Chính quyền Thái Lan đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn trong việc siết chặt kiểm soát vũ khí và thiết lập các cơ chế phòng ngừa hiệu quả, trước khi những bi kịch tương tự tiếp tục lặp lại.