Trong một cuộc trò chuyện mới đây trên podcast High Performance, Jeremy Renner – người thủ vai Clint Barton trong series Hawkeye của Marvel – tiết lộ lý do chính khiến anh từ chối trở lại với mùa 2: Disney đề nghị trả cát-xê chỉ bằng một nửa so với mùa đầu tiên.
“Công việc sẽ mất tám tháng, khối lượng gấp đôi, nhưng họ lại chỉ trả tôi một nửa. Tôi không hiểu lý do gì,” Renner chia sẻ. Anh cũng không ngần ngại nhắc đến vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2023 – khi bị xe tuyết Sno-Cat cán qua – với giọng điệu mỉa mai: “Có phải vì tôi bị thương nên họ nghĩ tôi chỉ còn nửa con người?”
Renner khẳng định đây không phải là quyết định đến từ Marvel mà là từ “những người tính toán chi li ở Disney” – hàm ý bộ phận kế toán hoặc tài chính của hãng. “Tôi bảo họ đi chơi chỗ khác. Đó là một lời đề nghị xúc phạm,” anh nói thẳng.
Phản hồi từ phía Disney sau đó có vẻ không mấy rõ ràng: một nguồn tin nội bộ phủ nhận tuyên bố của Renner nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.
Điều đáng tiếc là bản thân Renner vẫn rất yêu thích vai diễn Hawkeye và sẵn sàng quay lại nếu được trả đúng như cũ. “Tôi không đòi thêm. Tôi chỉ muốn được trả như lần đầu. Nhưng thôi, tôi buông bỏ được rồi. Cơ thể tôi có lẽ cũng biết ơn vì giờ không phải vật lộn với cảnh hành động nữa,” anh nói thêm.
Với việc chưa có tín hiệu rõ ràng từ cả hai phía, có vẻ Hawkeye mùa 2 vẫn chưa được đưa vào kế hoạch. Một điều khiến người hâm mộ hụt hẫng, nhất là khi nhân vật Kate Bishop (do Hailee Steinfeld thủ vai) vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Tuy nhiên, Renner cũng để ngỏ cánh cửa cho tương lai: “Biết đâu một ngày nào đó, mọi thứ lại đâu vào đấy.”